From: Kim Chi
Sent: Sunday, March 04, 2007 9:48 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Fwd: Kim cam on cac anh chi va cac ban!
Kính gửi ban biên tập chuyên mục Tâm sự,
Sau khi gửi bài của mình lên diễn đàn và nhận được những lời chia sẻ rất sâu sắc, tự đáy lòng mình tôi xin chuyển đến tất cả thành viên của ban biên tập và tất cả các anh chị, các bạn đã dành thời gian cho tôi, lời cảm ơn chân thành nhất.
Quả thực tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào để tất cả các anh chị và các bạn hiểu là tôi biết ơn mọi người như thế nào. Tôi tin là qua mục Tâm sự này, sẽ có rất nhiều người đang lầm đường lạc lối tìm ra chân lý cho cuộc sống của mình.
Sau khi đọc những lời chia sẻ của các anh chị và các bạn, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã copy tất cả các bài viết và đọc đi đọc lại, và tôi đã nhận ra một điều: trước đây tôi đã tự tạo cho mình một cuộc sống huyễn hoặc, tôi đã để thời gian trôi đi một cách vô nghĩa mà không biết nắm lấy để tận hưởng từng giờ phút quý báu, tôi đã tự chôn vùi mình…
Tôi nhìn lại tất cả mọi việc đã diễn ra và thấy một phần không nhỏ là do tự bản thân tôi tạo nên cái vòng luẩn quẩn của cuộc đời mình. Tất nhiên có thể tôi cũng đã có một chút không may mắn trong chuyện tình cảm, nhưng nếu tôi biết nhìn nhận sự việc đúng đắn hơn thì tôi đã có một cuộc sống ý nghĩa hơn.
Và các anh chị và các bạn biết không? Tôi đã thay đổi, đã tìm thấy niềm tin trong cuộc sống. Thực sự trước đây tôi đã mất niềm tin vào cuộc sống rất nhiều, đặc biệt là tôi gần như không còn cảm thấy tin tưởng vào đàn ông nữa.
Tôi nhìn thấy xung quanh mình chỉ toàn là những chuyện rất buồn thảm, đó là những người đàn ông lén lút vợ mình để chung sống với người tình. Đến nay mặc dù vẫn ý thức được rằng những chuyện như thế vẫn diễn ra nhiều do sự thay đổi của xã hội, nhưng tôi nhìn cuộc sống bằng con mắt lạc quan hơn. Và tôi cũng nhận ra rằng vai trò của người phụ nữ rất quan trọng trong việc duy trì gia đình. Tôi thấy tự tin vào bản thân mình hơn.
Thực ra thì chuyện tôi đang gặp phải không chỉ là suy luận theo cảm tính của tôi mà đã có sự tác động của người tôi nói đến (tức là anh). Tôi đã không thể kể chi tiết, nhưng dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi. Hiện giờ tôi chưa thể hoàn toàn quên đi tất cả, nhưng tôi đã tìm thấy niềm vui ở xung quanh, tôi đã đứng dậy và đi bằng đôi chân của mình.
Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị và các bạn đã không tiếc thời gian dành cho tôi những lời sẻ chia rất chân thành, rất tâm huyết; xin cảm ơn anh Thành, chị Ngọc Lan, bạn Nguyễn Hằng, bạn Lita VCB, bạn Lý Lê Ngọc và đặc biệt là chị Tuyên.
Qua đây tôi cũng xin được gửi đôi lời đến chị Tuyên:
Em thực sự rất mến phục chị. Em không có lời nào để tả cảm xúc của mình sau khi đọc bài của chị. Em cảm nhận rằng mặc dù chị không phải là người con gái nổi trội về nhan sắc, nhưng ai gặp chị cũng sẽ bị lôi cuốn bởi tâm hồn và tư chất toát lên từ chị.
Từng lời nói, từng câu từng chữ của chị em không thể quên, những lời đó như được đúc kết từ rất nhiều những đau khổ, những trải nghiệm và nghị lực. Chắc rằng chị đã trải qua một giai đoạn nhiều sóng gió như em bây giờ, và chắc hẳn lập gia đình ở tuổi đó chị đã từng hứng chịu nhiều lời gièm pha và những ánh mắt nhìn không mấy thiện cảm của mọi người xung quanh. Nhưng cuối cùng thì chị vẫn đứng vững một cách hiên ngang và giành được hạnh phúc cho mình.
Chị quả thực giống như một người thày chỉ lối dẫn đường cho em. Em đã gửi bài viết của chị cho một số người bạn của em cũng đang ở vào hoàn cảnh gần như em, và mọi người đều có chung cảm nhận ấy. Nếu có thể được thì chị cho em xin địa chỉ mail của chị, có lẽ em sẽ còn phải học hỏi nhiều điều từ chị trong suốt hành trình cuộc sống sau này.
Tôi cũng xin chúc bạn Nguyễn Hằng và bạn Hạnh Thu vượt qua những sóng gió và sớm tìm được bến đỗ bình yên của mình. Tôi tin là các bạn sẽ nhanh có được hạnh phúc mặc dù hiện tại chúng ta không được may mắn.
Cuối cùng tôi xin chúc tất cả các thành viên của ban biên tập và các anh chị, các bạn sang năm mới có nhiều niềm vui mới, luôn mạnh khỏe, may mắn và hạnh phúc.
Xin chân thành cảm ơn!