Trời Sài Gòn, mưa thật nhiều. Đôi lúc đi làm về kẹt xe, đứng một mình dưới trời mưa, xung quanh biết bao người hối hả muốn về thật nhanh bên gia đình, vợ con. Còn mình thì sao? Chẳng cần phải vội vã, có kẹt xe cũng chẳng sao. Tại sao ư? Tại vì nơi mình về cũng là một căn phòng trống, không có ai chờ ta về. Tự nhiên, cảm thấy chạnh lòng dù mình là một chàng trai.
Cũng muốn có một gia đình nhỏ, là nơi để có thể vội vã chạy về sau một ngày làm việc để chia sẻ với nhau những gì mình đã trải qua trong một ngày. Cùng nhau nấu ăn, đi dạo ở thành phố nhộn nhịp này, cùng nhau phượt về quê anh miền Trung.
Anh hướng nội nên ngoài giờ làm việc, anh chơi thể thao, vào bếp nấu những món mà mình thích. Cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt, mong muốn thông qua VnExpress để có thể tìm được người bạn đồng hành, cùng nhau thực hiện những việc bản thân chưa làm được. Hy vọng người đó sẽ đếm sớm thôi.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Trung Phạm
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam