Tuy nhiên, có một điều lạ lùng là bao nhiêu cây roi "sắm" trong nhà như không cánh mà bay, hai người phân vân lắm nhưng do công việc bộn bề cũng không để ý.
Cuối năm, cả nhà tổng vệ sinh chào năm mới. Mẹ xịch cái tủ quần áo trong góc phòng để lau bụi thì thấy hơn chục cái roi to nhỏ đang tập trung ở đấy. Mẹ vội kêu ba lên để báo cho cái thông tin sốt dẻo này.
Anh Việt theo ba, nhìn thấy đống roi vội nấp sau lưng ba, đưa tay gãi gãi cái đầu. Ba nhìn sang Anh Việt đầy ẩn ý:
- Đúng là kho báu, từ giờ khỏi phải mất công đi tìm roi nữa rồi. Không biết tại sao mấy cái roi lại đều trốn dưới này nhỉ?
Anh Việt mắt đỏ hoe:
- Con kiến nó tha!
Còn ba mẹ nhìn nhau cười khúc khích.
Do Thi Minh Nhat
Mời bạn chia sẻ những lời ngộ nghĩnh của bé về doisong@vnexpress.net