Từ: Thủy Triều
Đã gửi: 07 Tháng Tư 2011 4:57 CH
Xin chào quý anh chị tòa soạn, xin chào chị Lê và tất cả bạn đọc!
Đọc bài viết của chị và các bài phản hồi của độc giả, tôi cũng thấy có một chút gì đó giống câu chuyện của mình, tôi xin được chia sẻ cùng chị Lê và độc giả.
Vợ chồng tôi đã sống với nhau 2 năm, chúng tôi yêu nhau 2 năm rồi mới quyết định cưới, trong thời gian yêu tôi biết khi giận lên anh rất nóng tính và tỏ ra bất cần nhưng chúng tôi vẫn quyết định cưới nhau. Lần đầu tiên anh tát tai tôi khi anh hiểu lầm tôi một việc, thật sự lúc đó tôi rất hoang mang vì cả hai vợ chồng đều là dân trí thức, tính tôi lại không thích ồn ào.
Tôi quan niệm dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra, chỉ cần vợ chồng ngồi lại nói chuyện trao đổi thì sẽ giải quyết được tất cả, không có lý do gì phải động tay chân hay lớn tiếng với
người hàng ngày đầu gối tay ấp với mình. Nhưng có lẽ chồng tôi khi nóng lên hoặc khi không vừa lòng việc gì thì không nghĩ như vậy.
Sau lần anh tát tai tôi, tôi đã quyết định ngay lập tức chia tay. Tôi cương quyết và không chấp nhận chồng mình có thể xử sự như vậy, nhưng anh đã năn nỉ, xin lỗi và quan trọng là thái độ hối hận của anh, anh hứa không tái phạm. Vì còn tình yêu với anh nên tôi đã tha thứ.
Đến ngày hôm nay cũng đã qua một thời gian, anh có những biểu hiện tích cực hơn, bình thường thì là một người chồng tốt lo lắng yêu thương vợ, sống có trách nhiệm. Nhưng trong tôi vẫn còn những ám ảnh về hình ảnh xấu của anh, tôi vẫn cảm thấy có một chút bất đồng về quan điểm, về sự đồng cảm giữa tôi và anh, điều đó luôn làm cho tôi lo lắng.
Giờ đây có thể nói anh đã thay đổi và chúng tôi sắp đón thành viên thứ ba, tôi nhớ người xưa có câu rất hay "cơm sôi thì nhỏ lửa", vợ chồng cũng vậy, tuy nhiên sẽ có những lúc lửa đã nhỏ nhưng cơm vẫn sôi. Cuộc sống này không có gì tuyệt đối cả, các bạn hãy tùy hoàn cảnh mà xử lý khéo léo nhẹ nhàng, phụ nữ Việt Nam chúng ta luôn được ca ngợi là khéo léo mà.
Vợ chồng đôi lúc sẽ gặp những khó khăn nhưng tất cả những người phụ nữ mạnh mẽ giàu nghị lực, sống lý trí thì không bao giờ chấp nhận những lối sống, cách hành xử phi đạo đức của người chồng, người cha của con chúng ta như thế được.
Nếu các chị đã làm hết cách mà vẫn không thể thay đổi được thì hãy mạnh mẽ lên, gạt bỏ người đàn ông không xứng đáng đó ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Đừng vì cố giữ một gia đình ảo mà chôn vùi cả cuộc đời, hãy tạo cho con của chúng ta một gia đình thật sự hạnh phúc.
Chúc chị em nhiều sức khỏe, nhiều mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn hiện tại. Nếu có thời gian hãy tìm cuốn sách "Chồng sao kim vợ sao hỏa" để giúp chị em hiểu nhiều hơn về tâm lý đàn ông và đàn bà. Cuốn sách này sẽ trả lời
những thắc mắc của chị em gặp phải trong đời sống vợ chồng mà đôi khi chị em sẽ không biết hỏi ai.
Cảm ơn tòa soạn đã cho chúng tôi cơ hội để hiểu và chia sẻ với nhau.