Trong vụ kiện vừa được tòa án thuộc tỉnh Sơn Đông xét xử, cụ già 87 tuổi được gia đình xác định "khỏe mạnh bình thường", được người thân cho điều khiển xe đạp điện. Nhưng một ngày cuối năm ngoái, khi đang lái xe trên đường, ông đột nhiên ngã quỵ.
Video giám sát trên đường phố cho thấy một số người qua đường đã thấy ông ngã và chạy chậm lại. Tuy nhiên, họ chỉ nhìn rồi rời đi.
Chỉ có một cậu bé cố gắng tiếp cận ông nhưng bị một người lớn đứng gần đó ngăn lại. "Ông già này có ý định tống tiền. Có quá nhiều trường hợp tương tự như vậy", một người lớn, không rõ giới tính, nói với cậu bé, theo hồ sơ.
Nguyên nhân cái chết của ông không được nêu trong vụ kiện.
Người thân của ông phẫn nộ vì không có ai ra tay giúp đỡ đã kiện 10 người qua đường và yêu cầu mỗi người bồi thường 140.000 nhân dân tệ (gần 500 triệu đồng). Nguyên đơn cho rằng "sự thờ ơ của người đi bộ là lý do chính dẫn đến cái chết của ông cụ".
Trong vụ kiện thu hút sự chú ý của cả nước, tòa án đã phán quyết những người đi bộ không cần phải bồi thường vì không có nghĩa vụ phải giúp đỡ.
Tòa giải thích những người qua đường không có bất kỳ tác động vật lý nào với ông cụ dẫn tới cú ngã đó, vì thế không có nghĩa vụ giúp đỡ.
Bộ luật Dân sự Trung Quốc quy định rằng công dân bình thường, ngoại trừ những người làm nghề đặc thù như cảnh sát và bác sĩ, không có nghĩa vụ phải can thiệp.
Vụ việc nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán và nhận được nhiều phản ứng trái chiều.
"Tôi hiểu sự miễn cưỡng của những người qua đường. Họ có thể bị ông cụ và người thân của ông ta tống tiền. Vì vậy, không làm gì là nhằm mục đích bảo vệ chính họ", một người khác nói.
Năm 2017, một phụ nữ đã đỡ một ông cụ bị ngã trên phố ở Bắc Kinh nhưng sau đó bị tống tiền, phải bồi thường 100.000 nhân dân tệ (350 triệu đồng).
Sau khi người phụ nữ gọi cảnh sát, cô đã được minh oan nhờ đoạn phim giám sát.
Nhưng cũng trong một vụ án tương tự ở Nam Kinh vào năm 2006, một thanh niên đã bị một người phụ nữ và người thân của cô kiện sau khi đỡ dậy do bị ngã trên đường.
Người phụ nữ yêu cầu người đàn ông bồi thường vì cho rằng đã đánh cô ngã. Tòa án địa phương đã ra phán quyết có lợi cho người phụ nữ.
Nhiều nhà phê bình cho rằng vụ án này đã ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của công chúng về những người có lòng tốt, nhưng sợ rước họa vào thân.
Hải Thư (Theo SCMP)