From: lan lai
Posted At: Sun 9/24/2006 11:05 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: gui anh kien
Chào anh Kiên,
Tôi là người thường xuyên đọc mục tâm sự của báo. Chưa bao giờ tôi tham gia ý kiến của mình về bất kỳ tâm sự của người nào, nhưng đọc tâm sự của anh, nó gây cho tôi một ấn tượng rất mạnh mẽ. Cũng như anh nói, mỗi người sẽ có cách giải quyết rất riêng vì mỗi người một hoàn cảnh, một suy nghĩ.
Tôi có thể đồng cảm với anh vì mặc dù là phụ nữ, nhưng tôi cũng có những nét cá tính và hoàn cảnh tương đối giống anh. Bạn thân tôi cũng có cả học thức lẫn “giang hồ”, tôi đều hòa hợp được. Tôi còn trẻ cũng có nhiều tham vọng và cũng đã lấy người mà mình không biết có yêu hay không, yêu hơn hay là thương hơn, giờ đây vẫn là một câu hỏi với tôi.
Bản thân tôi cũng như anh, đến khi lấy chồng chỉ biết có chồng tôi bây giờ, chưa bao giờ tôi có được cảm giác yêu ai đến chết, yêu say đắm như anh. Tôi cũng không biết đó có phải là thiệt thòi hay may mắn. Nhưng nhiều lúc tôi tự hỏi không biết đến một ngày có ai làm cho mình yêu say đắm thì mình sẽ phải làm gì thì đọc được tâm sự của anh. Tuy nhiên, đối với tình huống của tôi, tôi nghĩ mình không bao giờ từ bỏ gia đình nhưng với anh thì tôi thấy thật sự phải giải quyết theo một cách khác.
Qua tâm sự của anh tôi tin rằng anh là một người chồng, người cha rất có trách nhiệm và có đạo đức. Và thật sự tôi cũng rất khâm phục cách giải quyết của anh với lòng tự trọng của đàn ông đã không lừa dối vợ con, điều đó không phải ai cũng làm được. Có thể nhận thấy rằng anh lấy vợ từ sự cảm thương, muốn che chở cho cô ấy, chứ không phải từ tình yêu. Vì lúc đó anh còn tương đối trẻ. Cho đến khi anh gặp tình yêu thật sự của mình thì mọi việc thay đổi.
Tôi thật sự rất thông cảm với tình cảm của anh. Tôi không nhìn anh như nhìn kẻ phản bội trong đời sống vợ chồng, mặc dù, nếu là đặt trường hợp vào vị trí của vợ anh chắc tôi cũng không thể chịu nổi - vợ anh yêu anh nhiều thế mà. Tình yêu thực sự không có tội. Tôi tin anh không phải là người lăng nhăng mà anh đang yêu thực sự mới đau khổ nhiều như thế. Tôi thương cảm cả cho cô bạn gái của anh. Mối tình tay ba này thật đau đớn.
Tuy nhiên, để tránh thương tổn cho nhiều người suốt đời tôi nghĩ rằng anh nên làm theo sự mách bảo của trái tim. Tôi biết thật khó cho anh khi làm như thế, biết bao nhiêu là ràng buộc, ai cũng đáng thương hết, anh, vợ anh và cả cô bạn gái của anh cũng thế. Nhưng chúng ta chỉ sống có một cuộc đời thôi. Tại sao cứ phải làm khổ nhau, cuộc sống mà không có tình yêu thì chỉ là địa ngục.
Vợ anh phản ứng mạnh cũng có thể hiểu được khi hạnh phúc của cô ấy bị đe dọa. Anh hãy từ từ làm cho cô ấy bình tâm và hiểu rằng cả hai đều không có hạnh phúc khi sống với hình bóng một người thứ ba như thế. Tình cảm của anh với cô bạn gái tôi có thể nhận thấy là một tình yêu thực sự, chứ không phải là một cơn say nắng.
Tất nhiên cũng có rất nhiều người sẽ lên án tôi khi khuyên anh như thế vì chúng ta đang sống trong một xã hội có nhiều ràng buộc đạo đức. Nhưng sống với vợ mà không yêu cô ấy thì có là một người chồng có đạo đức không? Anh phải kiên quyết nếu không sẽ làm cho hai người phụ nữ khổ suốt đời. Vợ anh tất nhiên sẽ rất đau khổ khi mất anh, nhưng nếu yêu anh thật sự thì cô ấy sẽ hiểu ra thôi. Nếu không suốt đời cô ấy cũng chỉ sống bên cạnh một cái xác không hồn.
Tôi tin người thông minh như anh sẽ sáng suốt giải quyết cho thấu đáo vấn đề của mình
Chúc anh may mắn.