![]() |
Minh Phương (áo vàng) có một trận đấu nhạt nhòa trong màu áo Đà Nẵng. Ảnh: Thảo Uyên. |
Mùa giải mới chưa bắt đầu, tân binh Kiên Giang đã đứng trước nguy cơ nhận vé trở lại giải hạng Nhất. Ở trận đấu tứ kết Cúp quốc gia vào ngày khai xuân Nhâm Thìn, thầy trò HLV Lại Hồng Vân giương cờ trắng trước đội bóng áo cam, để rồi thất thủ với 3 bàn trắng.
SHB Đà Nẵng càng tự tin hơn, vì họ đang bừng bừng khí thế trở về từ chiến thắng kịch tính 2-1 trước B.Bình Dương ở vòng trước. HLV Lê Huỳnh Đức không ngại ngần dùng cả 3 tiền đạo Merlo – Niko – Prent ngay từ đầu, với tư tưởng tấn công phủ đầu đối thủ.
Đội bóng đến từ Rạch Giá chỉ còn chọn lối chơi phòng ngự thật chặt, mỗi khi có bóng lại bơm lên cho Akindele hay Oseni tự độc lập tác chiến. Lối chơi thiếu bài bản, mang tính thụ động ấy đã từng bị "lũ" sông Hàn đè bẹp cách đây không lâu.
Đáng ngạc nhiên dàn cầu thủ của đội chủ nhà lại chơi một trận thiếu tập trung, khi các pha chuyền bóng sai địa chỉ liên tục xuất hiện. Đặc biệt nhạc trưởng Minh Phương gần như mất hút, dù các tiền vệ đối diện như Khoa Thanh, Vũ Dương chưa thể so về đẳng cấp, kinh nghiệm.
May cho đội bóng áo cam, Phan Thanh Hưng còn một số đường chuyền sắc sảo, đột biến lên phía trên. Trong lúc Merlo bị hậu vệ Henrich kèm chặt, khoảng trống cho Prent hay Niko khá nhiều ở những phút đầu trận. Tiếc rằng hai ngoại binh chủ nhà lại chậm chạp, hoặc đi bóng nặng tính biểu diễn, làm lỡ nhiều cơ hội.
Lối chơi thiếu áp lực, mạnh mẽ ấy cũng khiến hàng thủ vốn chẳng mạnh của SHB Đà Nẵng trở nên báo động. Kết quả ở một pha phối hợp không có gì đặc sắc, K.Kiên Giang lại có bàn mở tỷ số ở phút 14. Cả Phước Vĩnh lẫn Ngọc Nguyên không theo kèm Akindele, tạo điều kiện cầu thủ mang áo số 68 căng ngang bóng vào phía trong. Công việc của tiền đạo Oseni quá đơn giản khi đệm lòng từ cự ly gần, trong lúc các cầu thủ Đà Nẵng vẫn đang mải mê nhìn Akindele đột phá.
Chỉ đúng một phút sau bàn thắng, thủ môn dự bị Quốc Việt lẫn cả hàng thủ đội khách luống cuống nhường bóng cho nhau. Ngay lập tức Quốc Anh băng vào sút bóng từ khoảng cách gần, gỡ hòa 1-1.
Sang hiệp 2, HLV Huỳnh Đức tung "gà son" Hùng Sơn được tung vào sân ở đầu hiệp 2, nhưng lối chơi của đội chủ nhà vẫn nhạt nhòa.
Vào lúc Đà Nẵng đang bế tắc, trung vệ Quang Huy của K.Kiên Giang trở thành "ân nhân" trong mắt đối thủ, với những pha phạm lỗi không đúng lúc. Phút 73, trong một tình huống Merlo chưa chắc đánh đầu thành bàn, hậu vệ số 5 bỏ bóng để cố ngăn cản đối phương ghi bàn. Trọng tài Hoàng Anh Tuấn ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m và Phan Thanh Hưng nhẹ nhàng đưa Đà Nẵng lần đầu vươn lên dẫn bàn.
Dường như chưa muốn kịch tính trên sân giảm sút, Quang Huy tiếp tục có một pha bỏ bóng đạp người với Thanh Hưng vài phút sau. Kết quả là trọng tài Tuấn rút thẻ vàng thứ 2. Đội khách rơi vào thế 10 chống 11 và bị dẫn bàn.
Tưởng chừng đã được "trời đãi", chuyện có thêm bàn thắng chỉ là vấn đề thời gian, song cả Thanh Hưng lẫn Merlo đều lần lượt dứt điểm thiếu chính xác. Chơi chủ quan trong lúc đối thủ đã ở thế không còn gì để mất, Đà Nẵng để đội khách gỡ hòa đúng phút bù giờ thứ 5. Sau cú phá bóng của Thanh Bình, bóng chạm tay một cầu thủ Kiên Giang bật đúng vị trí Oseni. Tiền đạo mới vào sân của đội khách nhanh chân sút nối gỡ hòa 2-2.
Một trận hòa lộ quá nhiều bất ổn khi Minh Phương chơi dưới sức, cả đội chủ quan để đối thủ yếu hơn ghi đến 2 bàn. Sau hai trận bất ngờ cầm hòa cùng tỷ số 2-2 với đương kim vô địch Sông Lam Nghệ An, rồi SHB Đà Nẵng, chắc không đối thủ nào còn dám coi thường đội "lót đường" Kiên Giang nữa.
Thảo Uyên