Tôi là nữ, 26 tuổi. Vài năm trước tôi không áp lực chuyện tiền bạc, cuộc sống thoải mái, đi làm rồi đi du lịch, chơi thể thao. Dịch đến, ngành của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên thất nghiệp hơn một năm, chi tiêu hết số tiền tiết kiệm trước đây.
Tôi quen bạn trai được năm năm, nhà anh cho thuê phòng trọ nên tôi về đây thuê một phòng ở được bốn năm, tính giá gia đình nên mỗi tháng tôi chỉ góp ba triệu đồng (gồm tiền phòng và tiền cơm). Vì thế tôi cũng không có gánh nặng chi tiêu kể cả trong mùa dịch. Sau dịch, tôi cùng anh hùn vốn kinh doanh riêng, mỗi người 40 triệu đồng mở shop nhỏ tại nhà anh, tận dụng nhà để xe dưới tầng trệt, không tốn tiền mặt bằng, điện nước cũng vậy.
Sau hai năm chăm chỉ làm ăn, lượng khách đến quán chúng tôi đã nhiều, doanh thu tốt hơn. Hiện vốn chúng tôi khoảng 500 triệu đồng, lợi nhuận tháng khoảng 60 triệu đồng. Thu nhập tốt hơn xưa nhưng càng dấn thân vào con đường kinh doanh lại càng khiến tôi stress. Tôi luôn sợ doanh thu tháng này sẽ giảm so với tháng trước, sợ kiếm ít tiền, luôn mong muốn kiếm được nhiều hơn, phấn đấu mỗi tháng thu về 100-200 triệu đồng tiền lãi. Có tháng chúng tôi kiếm được 100 triệu đồng nhưng tháng đó phải làm nhiều việc, rất mệt mỏi.
Trước đây tôi thu nhập tháng 20-30 triệu đồng, rất thoải mái đầu óc, công việc cũng nhẹ nhàng hơn, có nhiều thời gian đi chơi, đi thể thao. Giờ kiếm nhiều tiền hơn nhưng lại nặng đầu, cộng thêm việc bạn bè, đối tác, khách hàng đều là những người thành công, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi tháng nên tôi cũng muốn noi gương họ để mua nhà và xe. Tôi chưa biết làm thế nào để cân bằng cuộc sống nên viết bài xin ý kiến những người từng trải qua trường hợp giống tôi. Chân thành cảm ơn.
Hoài
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc