Hai năm nay, dịch covid xuất hiện làm cuộc sống của gia đình tôi có nhiều thay đổi. Nhiều lần phải work from home (làm việc ở nhà) do giãn cách xã hội khiến bé Suty 5 tuổi nhiều lần bị hớ. Thấy ba mẹ ở nhà, con cứ tưởng ba mẹ được nghỉ làm và sẽ cùng chơi thoải mái. Nhưng cả ngày, ba mẹ vẫn ôm laptop làm từ sáng tới tối, con vẫn chơi cùng bà ngoại và nhiều khi khóc thét đòi ba mẹ. Những lúc vậy, tôi hay dỗ con là dù ở nhà nhưng ba mẹ vẫn phải làm việc để kiếm tiền. Nhiều lần nói vậy và không chơi cùng con được, khiến bé buồn và thắc mắc "kiếm tiền để làm gì vậy mẹ?".
Bé Suty giận dỗi khi mẹ không chơi cùng.
Từ khi 2 tuổi, Suty đã bắt đầu biết đòi tiền. Mỗi khi thấy mẹ đi làm về, con thường mở túi xách của tôi để lấy tiền và xem đó như một món đồ chơi, con chơi một chút rồi bỏ ra một góc với các món đồ khác. Tôi cũng mua cho Suty một con heo đất nhỏ, mỗi dịp Tết có tiền lì xì, hay các khoản tiền được cho từ ông bà, họ hàng... tôi đưa cho con để tự bỏ vào heo và dặn con "đây là khoản tiết kiệm cho con nhé!".
Cầm tiền và chơi với tiền là vậy, nhưng con nhỏ nên chưa biết tiền từ đâu mà có và tại sao ba mẹ cứ lo làm kiếm tiền mà không chơi với con. Thấy con có vẻ rất không vui, nên tôi cũng nhẹ nhàng giải thích cho con hiểu.
- Tiền là một tờ giấy có giá trị, có thể dùng để trao đổi, mua bán. Ví như mẹ dùng tiền để mua đồ chơi cho con này, mua quần áo đẹp cho con này. Và tiền không tự nhiên mà có, đó là do công ba mẹ đi làm mỗi ngày để được công ty trả lương (tiền) vào mỗi cuối tháng đấy, tôi nói.
- Nhưng ba mẹ đang ở nhà mà, vậy là ba mẹ được nghỉ làm để chơi với con chứ? Suty vẫn ấm ức hỏi.
- Mấy nay con xem tivi có thấy các cô chú nói về dịch covid và cần "rửa tay xoa xoa đều" không (đây là bài hát con đã nghe và thuộc vài câu) do dịch nguy hiểm, nên ba mẹ không được lên công ty, nhưng ở nhà ba mẹ vẫn phải làm việc vào các ngày trong tuần, chứ không được nghỉ đâu con. Và chúng ta cần làm việc để vẫn kiếm ra tiền nhé, tôi vẫn kiên nhẫn giải thích cho con hiểu. "Có tiền rồi, nhà mình mới mua đồ ăn, mua sữa cho con, đồ chơi và quần áo đẹp cho con hay có tiền để đi du lịch nữa đấy, con thích không?"
- Con thích, con thích có một con búp bê đẹp và được đi du lịch nữa, Suty vui vẻ nói.
- Được thôi, thế con hãy ngoan chơi với bà, để ba mẹ tiếp tục làm việc và kiếm tiền cho nhà mình nhé!
- Dạ được ạ.
Suty trong một lần đi du lịch cùng gia đình.
Trẻ luôn muốn có bố mẹ chơi cùng, những lúc không thể chơi cùng con ba mẹ hãy giải thích để con hiểu nhé. Ngoài ra, gần đây tôi thấy rất nhiều thông tin dạy con về tiền khi con nhỏ sẽ giúp con quản lý tài chính tốt hơn sau này. Trước đó, tôi chưa từng để ý tới việc dạy con về tiền, đơn giản chỉ là tiết kiệm qua ống heo hay hạn chế việc đòi hỏi mua đồ chơi hoặc các yêu cầu hơi vô lý của con. Sau câu hỏi "Kiếm tiền làm gì vậy mẹ" của Suty, tôi nhận thấy mình cần lưu tâm dạy con nhiều hơn các kỹ năng về tiền để giúp con hiểu và có cách quản lý tiền hợp lý sau này. Đến hiện tại, tôi chỉ mới cho con hiểu việc tại sao phải kiếm tiền, tiền dùng để làm gì và cần phải tiết kiệm thôi.
Lê Thị Thủy
Prudential và VnExpress phối hợp tổ chức cuộc thi "Cha-Ching - Bé giỏi tiền hay" từ ngày 9/6 đến 21/7. Cuộc thi không chỉ giúp cha mẹ và con cái cùng nhau học thêm cách quản lý tiền mà còn là một cơ hội giúp cả nhà gắn kết hơn cũng như nhận phần thưởng bằng tiền mặt hkấp dẫn. Trong đó, cơ cấu giải thưởng bao gồm: một giải Nhất trị giá 10 triệu đồng; hai giải Nhì, mỗi giải trị giá 7 triệu đồng; 5 giải Ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 5 giải Yêu thích thông qua bình chọn của độc giả, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng. Ngoài ra, 20 bài dự thi có chất lượng tốt nhất được chọn vào chung khảo sẽ nhận 500.000 đồng và một con heo đất của Prudential.
Xem chi tiết thể lê cuộc thi tại đây.
Gửi bài dự thi tại đây