-Con không đi đâu.
Ông nội bảo:
-Phải đi học chứ, ở nhà ông giữ sao được.
Cu Long cau có đáp:
-Cô giáo con đi ăn cưới rồi, không có bạn nào đi học hết.
(Cả nhà được trận cười.)
---------
Lần khác, có khách đi xem máy đến nhà ông nội chơi, cu Long ở nhà sang thấy xe máy lạ hỏi:
-Xe của ai đây hả ông?
Ông nội:
-Xe của ông mới mua đấy.
Cu Long:
-Thế à? Ông mua bao nhiêu tiền đấy?
Ông nội (cười):
-Hai nghìn rưỡi đấy!
Cu Long:
-Hai nghìn rưỡi cơ à? Đắt nhỉ ông nhỉ.
Bà nội:
-Hai nghìn rưỡi mà đắt à? Xe đấy phải ba nghìn đấy!
Cu Long:
-Hai nghìn rưỡi là đắt rồi, bà nội chẳng biết cái gì!
(Cả nhà cười)
Lê Xuân Trường
Mời bạn đọc chia sẻ những lời ngộ nghĩnh của bé yêu về doisong@vnexpress.net