Các cầu thủ Mikado Nam Định ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Trường Huy |
Màn khởi đầu bết bát của HAGL ở V-League 2006 khiến Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức phải tiến hành một cuộc cách mạng trên băng ghế chỉ đạo với việc bổ nhiệm một BHL mới do Kiatisuk làm HLV trưởng kiêm cầu thủ. Sự thay đổi này đã mang lại kết quả nhất định với trận đại thắng Gạch Đồng Tâm 3-0 tại Pleiku và hòa trong thế thắng trước LG.HN.ACB. Nhưng đà thăng tiến đó đã bị chặn lại một cách phũ phàng chiều nay khi "Gỗ" thua trắng hai bàn trước chủ nhà Nam Định.
Vòng 10 V-League (18&19/3) |
Chủ nhật Nam Định - HAGL 2-0 (Kriden 8', Đức Dương 63') Khánh Hoà - Hải Phòng 3-1 (Mustapha 38', Ánh Cường 69', Felix 75' - Julien 15') Bình Dương - Bình Định 0-3 (Xuân Hùng 11', Văn Hiển 17', Lê Thanh Phương 33') Thứ bảy: 18/3 * Thép Pomina Tiền Giang nghỉ vòng này |
Đúng như truyền thống các lần đối đầu trên sân Thiên Trường trước đây, Nam Định luôn vào trận cực kỳ chủ động trước các vị khách đến từ cao nguyên. Lối chơi chậm và chắc chắn bên phần sân nhà mà HLV Bùi Hữu Nam áp dụng cho các học trò tỏ ra vượt trội so với những pha lên bóng và phối hợp có phần hơi rườm rà bên phía HA.GL. Mũi nhọn Kesley cũng không có được sự tự do và những khoảng trống cần thiết để phát huy phẩm chất kỹ thuật của mình trước một Bernard Achaw luôn theo sát như hình với bóng.
Ngược lại, dưới tài điều tiết của đội trưởng Trọng Lộc kết hợp với tốc độ của Văn Nhiên và Văn Biển ở hai biên, những lần lên bóng của Nam Định trở nên cực kỳ nguy hiểm, tốc độ khi họ có Ekaphan chơi càn lướt ở tuyến trên. Và một trong số đó đã mang lại kết quả. Phút thứ 8, thủ môn HA.GL, Quốc Tuấn phải rất vất vả mới đẩy được quả căng ngang của Ekaphan nhưng bóng lại đến chân Kriden đang băng vào từ biên trái. Và ngoại binh này nhanh chân dứt điểm ở cự ly gần mở tỷ số cho đội bóng thành Nam.
Bị thủng lưới sớm khiến các cầu thủ phố Núi thêm quyết tâm dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng trước hàng tiền vệ chơi rất tỉnh táo và lì lợm của Nam Định, phải đến phút 18, HA.GL mới tạo ra cơ hội ăn bàn đầu tiên. Từ quả đá phạt của Zico Thái, Kesley bật cao đánh đầu vào góc xa. Phản xạ đổ người rất kịp thời của thủ môn Quang Huy đã kịp cứu cho đội chủ nhà một bàn thua trông thấy. Ít phút sau, vẫn là Kesley tạo ra tình huống nguy hiểm thứ hai. Dù bị Achaw kèm rất chặt, chân sút người Brazil vẫn kịp ra chân dứt điểm nhưng bóng lại đi vọt xà.
Khi mà các đồng đội ở tuyến trên vẫn chưa thành công trong việc tìm bàn gỡ thì Quốc Tuấn suýt khiến "Gỗ" nhận bàn thua thứ hai. Thủ môn này đã phán đoán tình huống không chính xác tạo điều kiện cho Văn Nhiên nhanh chân đá bồi từ cự ly gần. Tuy nhiên, trung vệ Duy Quang đã kịp lùi về đánh đầu phá bóng ngay trên vạch vôi
Dù đã 33 tuổi, nhưng HLV trưởng kiêm cầu thủ Kiatisuk vẫn cho thấy sự nguy hiểm của mình khi anh tạo ra hai tình huống nguy hiểm nhất của đội nhà ở trận này. Từ một đợt lên bóng ở phút 23, ngôi sao người Thái chuyền bóng khéo léo để A Huỳnh tung cú sút chìm vào góc gần nhưng bóng lại bật cột dọc khi mà thủ thành Quang Huy đã bất lực. 13 phút sau, đến lượt A Huỳnh "lại quả" bằng quả tạt chính xác cho Kiatisuk bắt vô lê nhưng cột dọc lại một lần nữa cứu thua cho đội chủ nhà.
Sang hiệp 2, khi mà BHL HAGL chưa tìm được giải pháp giúp đội nhà thi đấu khởi sắc hơn thì đã phải trả giá bởi những sai sót ở hàng thủ. Phút 61, nhận quả tạt của Văn Biển từ biên trái, Đức Dương bật cao đánh đầu tung lưới Quốc Tuấn, nhân đôi cách biệt cho Nam Định. Điều đáng nói là trong tình huống này, cặp trung vệ Duy Quang và Bá Khôi đã đứng gần như bất động để cựu tuyển thủ U23 của đội chủ nhà thoải mái dứt điểm.
Trong 30 phút còn lại, dù rất nỗ lực và tung thêm nhiều cầu thủ trẻ vào sân nhưng lối chơi của HAGL vẫn không thoát khỏi sự bế tắc. Còn Nam Định lại chủ động lùi về sân nhà để giữ tỷ số. Cũng có một số tình huống khá nguy hiểm được tạo về phía khung thành của cả chủ lẫn khách, nhưng không bên nào tận dụng thành công. Trận đấu khép lại với pha phá bẫy việt vị và dứt điểm của Ngọc Linh nhưng thủ môn Quốc Tuấn đã kịp thời khép góc cứu cho đội nhà khỏi bàn thua thứ 3.
Thắng trận 2-0, thày trò HLV Bùi Hữu Nam lần đầu tiên mùa này vươn lên vị trí thứ 3 với lần lượt 1 và 2 điểm ít hơn Đà Nẵng và Bình Định. Ngược lại, đây đã là thất bại thứ 5 của HAGL ở mùa giải này, và họ phải trở lại vị trí áp chót bảng xếp hạng với chỉ 9 điểm sau 10 vòng đấu.
Xếp hạng V-League
TT | Đội | Trận | T | H | B | Điểm | H/S |
1 | ĐÀ NẴNG | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 5 |
2 | BÌNH ĐỊNH | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 5 |
3 | NAM ĐỊNH | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 0 |
4 | SLNA | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 2 |
5 | LG HN ACB | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 2 |
6 | KHÁNH HÒA | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 |
7 | TMN.CSG | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | -1 |
8 | HOÀ PHÁT | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | -2 |
9 | GĐT. | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | -2 |
10 | HẢI PHÒNG | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | -3 |
11 | BÌNH DƯƠNG | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | -3 |
12 | HAGL | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | -1 |
13 | TIỀN GIANG | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
P. Dung