![Tuấn Anh lầm lũi bước đi sau khi đá hỏng ở loạt luân lưu, khiến HAGL thua PVF CAND ở tứ kết Cup Quốc gia ngày 11/7. Ảnh: Phương Thúy](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2023/07/11/A4-jpeg-1622-1689082078.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=dhEHfyFibQl-Go_3W-giwg)
Tuấn Anh lầm lũi bước đi sau khi đá hỏng ở loạt luân lưu, khiến HAGL thua PVF CAND ở tứ kết Cup Quốc gia ngày 11/7. Ảnh: Phương Thúy
Hòa 1-1, hai đội vào đá luân lưu và HAGL dẫn PVF CAND 4-3 trước khi Tuấn Anh bước lên đá thứ năm cho đội chủ nhà. Anh sẽ đưa HAGL vào bán kết nếu thực hiện thành công, nhưng cầu thủ người Thái Bình sút bóng vọt xa khung thành. HAGL sau đó bị loại khi Hữu Phước đá hỏng, còn Gia Hưng bên phía PVF CAND thực hiện thành công ở lượt thứ sáu.
Tuấn Anh từ chỗ là người hùng phút chốc trở thành tội đồ. Trước khi đá hỏng từ chấm 11m, chính anh có pha dứt điểm từ góc hẹp ở phút 49, giúp HAGL gỡ hòa 1-1. Trong hiệp một, PVF CAND mở tỷ số nhờ công Ngọc Sơn.
"Tuấn Anh đá hỏng luân lưu cũng là bình thường. Trong bóng đá, đâu phải cái gì cũng dễ dàng. Tuấn Anh hôm nay đã cống hiến hết khả năng. Tôi mong cậu ấy sớm quên đi cú đá hỏng cũng như trận đấu hôm nay, để tập trung cho những trận tiếp theo", HLV Kiatisuk bảo vệ học trò trong buổi họp báo sau trận đấu.
Thua PVF CAND, bị loại ở Cup Quốc gia, HAGL có năm thứ 19 liên tiếp trắng tay. Trước đó ở giai đoạn một V-League, đội không lọt được vào top 8 nên phải đá giai đoạn hai đua trụ hạng. Lần gần nhất đội bóng phố núi có danh hiệu là năm 2004, giành cú đúp V-League và Siêu Cup Quốc gia, khi HLV Kiatisuk còn là cầu thủ đá cho họ.
"Tôi có chút buồn khi kết quả trận này không như mong muốn. Trước trận tôi cũng đã cẩn thận, không chủ quan, xếp đội hình mạnh nhất có thể. Chúng tôi đã có cơ hội nhưng không tận dụng được, để rồi thua ở loạt sút luân lưu. Nhưng bóng đá nó là như vậy", Kiatisuk nói thêm. "Giờ Cup Quốc gia đã không được rồi, chúng tôi sẽ tập trung vào V-League. Năm trận tới trận nào cũng sẽ cố gắng hết sức, trận nào cũng là chung kết với chúng tôi".
Diễn biến trận HAGL - VPF CAND
Bên phía PVF CAND, HLV Mauro Jeronimo dành nhiều lời khen cho học trò. Ông nói: "Cầu thủ của tôi đã thể hiện hết khả năng, mạnh dạn, dũng cảm chơi bóng dù đối thủ ở đẳng cấp cao".
HLV Mauro Jeronimo cũng không trách người hâm mộ HAGL khi họ liên tục la ó mỗi khi cầu thủ PVF CAND bị đau, nằm sân. Ông lý giải: "Một đội hạng Nhất đến sân đội V-League mà lại chơi trên chân đối phương thì khán giả của họ không hài lòng, đó là điều bình thường, chẳng có gì to tát đâu".
Trên sân Pleiku, PVF CAND chơi tốt hơn. Họ chủ động đẩy cao đội hình, vây ráp, tranh cướp bóng ngay từ phần sân đối phương. Đội khách cầm bóng nhiều hơn, tạo ra nhiều cú dứt điểm hơn và mở tỷ số trước. Đánh bại HAGL, PVF CAND trở thành đội đầu tiên từ giải hạng Nhất vào bán kết Cup Quốc gia từ năm 2005. Đối thủ tiếp theo của họ là Thanh Hóa, đội đã vượt qua Phù Đổng 1-0.
Lâm Thỏa