From: Nguyen Minh Tâm
Sent: Saturday, December 06, 2008 2:23 PM
Subject: RE: Lay chong roi van khong quen tinh cu
Chào bạn Khuê,
Trước hết, tôi rất hoan nghênh khi bạn đã đem vấn đề này lên để mọi người góp ý cho bạn. Điều này chứng tỏ bản thân bạn đã có sự day dứt về những suy nghĩ của mình. Nhưng bạn ạ, bây giờ chúng ta sẽ phân tích thật rõ để bạn nhận ra vấn đề nhé.
Tôi xin tóm tắt câu chuyện của bạn như thế này. Trước đây bạn và người bạn cũ quen nhau từ thời học ĐH và sau đó bạn đã trao cho anh ấy cả cuộc đời. Nhưng bạn nhận được thông tin ngoài luồng cho rằng anh ấy đang qua lại với một người khác mà bạn cho là gái làng chơi.
Bạn đã không cho người bạn đó cơ hội giải thích mà nhất quyết chia tay mặc dù bạn rất yêu người ấy và theo bạn người ấy cũng rất yêu bạn. Rồi bạn gặp người chồng của mình sau này, người chồng của bạn đã thông cảm cho bạn khi bạn kể cho anh ấy chuyện bạn không còn là con gái. Nhưng bây giờ bạn cảm thấy những cảm xúc tình cũ trỗi dậy khi gặp lại người tình cũ và cảm thấy buồn khi người đó gửi thiệp cưới cho bạn.
Từ những thông tin tôi đã tóm tắt ở trên, bạn thấy nổi bật các vấn đề quan trọng chưa:
1. Bạn đã nghe các thông tin ngoài luồng mà không cho người bạn cũ của mình có cơ hội giải thích. Bạn dễ dàng bị đánh bật bởi các thông tin ngoài luồng, nhưng lại không tin người bạn của mình. Điều đó cũng có nghĩa là bạn chưa hoàn toàn tin tưởng anh ấy, vậy liệu có thực sự bạn đã yêu anh ấy chưa?
2. Bạn nhất quyết ra đi, mặc dù bạn còn yêu anh ấy và theo bạn anh ấy cũng còn yêu mình. Sau đó bạn lập gia đình thì anh ấy đi tìm một mối tình mới thì theo bạn điều đó có hợp lý không?
3. Bạn có thừa nhận là bạn đã rất may mắn khi gặp một người chồng tuyệt vời không? Bạn và chồng mình có 4 năm vun đắp tình cảm, rồi anh ấy cũng cảm thông cho chuyện bạn đã lỡ bước trong một phút vụn dại. Chính bạn cũng thừa nhận anh ấy rất tôn trọng bạn, nhưng liệu bạn có tôn trọng anh ấy chưa khi bạn cứ suy nghĩ về người tình cũ của mình?
4. Tôi rất mừng là khi bạn và người tình cũ gặp nhau và đã đi đến quyết định “là dù thế nào đi chăng nữa, quá khứ đã là quá khứ. Tình cảm dành cho nhau hãy chôn chặt trong lòng”. Vậy tại sao bạn không làm theo những gì các bạn đã quyết định?
5. Bây giờ bạn đã có chồng và người bạn cũ của bạn cũng chuẩn bị cưới vợ. Khoan bàn đến chuyện luân thường đạo lý, bạn cũng dễ dàng thấy bạn phải có trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình. Hãy làm trọn vẹn vai trò của một người vợ, và xa hơn là vai trò của người mẹ trong tương lai.
Tôi rất cảm thông cho bạn bởi đâu dễ dàng điều khiển trái tim và khối óc của mình, nhưng tình cảm còn gắn liền với tình nghĩa và luân thường đạo lý.
Mấy lời chia sẻ cùng bạn, chúc bạn tìm được cách giải quyết tốt nhất. Khi cần chia sẻ bạn có liên hệ Y!D: ngtamdinhphuoc, tôi sẽ hỗ trợ và chia sẻ với bạn. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc.