From: nlypm
Sent: Saturday, December 06, 2008 11:16 AM
Subject: phan hoi - LAY CHONG ROI VAN KHONG QUEN TINH CU
Bạn Khuê thân mến,
Tôi chưa bao giờ viết thư cho mục Tâm sự này, dù tôi đọc rất nhiều. Đây là lần đầu tiên tôi viết, hy vọng bạn sẽ đọc được. Tôi không dám nói là khuyên bảo, cũng không dám nói là phê phán, chỉ nói lên suy nghĩ chân thành của mình.
Tôi, không nghĩ là bạn còn yêu người cũ, bởi với người chồng hiện tại, bạn có đến 4 năm quen biết trước khi đi đến hôn nhân, và chắc hẳn người chồng hiện tại cũng cảm nhận được tình cảm của bạn, mới tôn trọng bạn và không nhắc gì đến quá khứ đã qua nữa.
Cái tình cảm hiện nay, bạn đang ngổn ngang, chẳng qua là một sự nuối tiếc. Ai cũng có lúc suy nghĩ ngoài chồng, ngoài vợ, nhưng bạn đừng quay tới, quay lui. Hãy ngồi xuống, nhắm mắt lại, bình tâm, ráng bình tâm suy nghĩ thật kỹ đi.
Người cũ của bạn đã quyết định cưới vợ, nghĩa là trong tâm trí anh ta giờ đây, chỉ có người vợ sắp cưới. Hình ảnh bạn có thể vẫn có, nhưng là kỷ niệm… Nếu bạn không kìm chế tình cảm bồng bột, nhất thời của mình, sẽ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình người ta. Biết đâu lúc đó, người cũ sẽ hận bạn đã làm anh ta mất hạnh phúc.
Còn bản thân bạn được gì? Chưa chắc quay về được với người cũ, vì nếu muốn, anh ta đã đặt vấn đề quay về với bạn lâu rồi, mà bạn sẽ tự tay làm hỏng mất cái gia đình đang đầm ấm của mình. Chưa chắc ai cũng được như bạn, vậy tại sao bạn lại định “thả mồi bắt bóng”? Thả đi cái đang có, của mình để mơ tưởng về cái không có, không phải của mình?
Hạnh phúc không phải dễ mà có được. Mong bạn hãy tỉnh táo một chút, sáng suốt một chút. Riêng tôi, khi nghe người cũ của mình đám cưới, dù lòng cũng xao động, nhưng tôi đã dẫn con gái của mình và của người cũ đó đi mua một món quà gửi tặng, với lời đề “con gái mừng ba hạnh phúc”. Và sau khi món quà được gửi đi, lòng tôi bỗng nhẹ hẳn ra.
Bạn cứ thử đi. Chúc bạn nắm giữ được hạnh phúc đang có của mình.