From: Thu Nguyen
Sent: Thursday, December 04, 2008 2:53 PM
Subject: Goi Khue_Lay chong roi van khong quen tinh cu
Thân gửi Khuê,
Ngạn ngữ Tây phương đã có câu:
“Men make house, women makes home”
“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”.
Câu nói này không thể ngẫu nhiên ra đời nếu không có sự trải nghiệm cuộc sống của những người đi trước. Có được hạnh phúc đã khó mà gìn giữ và phát triển hạnh phúc ấy càng không dễ chút nào. Khuê ơi, bạn đang nắm giữ một hôn nhân hạnh phúc đấy! Hãy trân trọng hạnh phúc mà bạn đã và đang cố công vun đắp hơn 4 năm ròng rã. Con người thường hối tiếc những gì mình đã đánh mất. Vẫn chưa muộn để bạn nhìn lại quãng thời gian đã trải qua và chọn hướng đi đúng cho mình.
Quả đúng là “Tình đầu khó phai” và “Tình cũ không rủ cũng tới”. Phân tích một chút ở đây nhé. Có thể bạn muốn ‘tới’ dù chỉ là trong suy nghĩ, nhưng chắc gì người yêu cũ của bạn sẵn sàng ‘tới’ với bạn? Hãy thử suy nghĩ về các tình huống dưới đây mà bạn sẽ phải đối mặt nếu bạn vẫn cho phép mình ‘không quên tình cũ’:
(1) Từ bỏ hôn nhân hiện tại để đến với người tình cũ.
(2) Lôi kéo người tình cũ phản bội vợ sắp cưới để đến với bạn.
(3) Cả hai (bạn và người tình) trở thành kẻ phá bĩnh thứ ba trong 2 cuộc hôn nhân do chính các bạn quyết định lựa chọn.
(4) ….
Không cần bàn cãi, chúng ta cũng nhận ra rằng tình huống nào trên đây cũng đều mang lại cho bạn hậu quả thật tồi tệ.
Chính vì bạn không đến được với mối tình đầu nên tận cùng trái tim bạn vẫn luôn hướng về nó, sâu xa trong tâm tưởng bạn vẫn luôn tưởng nó hoàn hảo. Bạn có dám chắc sẽ hạnh phúc khi được chung sống với người tình cũ không?!
Có thể nói bạn đang trong tình trạng ‘ngoại tình tư tưởng’ đấy! Đúng hơn thì bạn đang quá tham lam và ích kỷ trong chuyện tình cảm. Chắc chắn bạn sẽ không bỏ chồng để chạy theo tiếng gọi con tim. Nhưng bạn không thể chịu đựng được cái cảm giác người đàn ông trước đây của mình sẽ hạnh phúc với người phụ nữ khác không phải là mình mặc dù mình...
Trước đây bạn đã xử sự rất đúng mực (thỉnh thoảng người ấy và tôi gọi điện cho nhau hỏi han chuyện gia đình bạn bè, nhưng chỉ dừng lại ở đấy). Vậy tại sao sau khi nhận được tin vui của người tình cũ thì tâm trạng của bạn lại rối bời lên. Rồi bạn tự kết luận rằng ‘tôi còn yêu người ấy’. Đấy đơn thuần là sự ghen tỵ hơn là tình yêu của bạn.
Mình tin đây cũng chỉ là một phút xao lòng của bạn về mối tình đầu. Hãy dừng lại khi còn kịp! Và dành thời gian nhiều hơn cho chồng con của bạn nhé!
Chân thành,
Thu Nguyen