Một kẻ thất bại nhiều mặt: tình cảm, sự nghiệp, cuộc sống trước đó luôn như những cơn sóng nhấp nhô, lên xuống trùng điệp. Mười năm qua chưa bao giờ được toàn vẹn điều gì, luôn có trắc trở phút cuối, dường như cuộc đời đang thử thách anh bấy lâu vậy.
Anh yêu biển, mê biển và có lẽ con người anh cũng là biển vậy, bao la, rộng lượng... Anh luôn tin mỗi người đều có thời điểm của riêng mình, có người thành công đến sớm, có người đến muộn, nhưng rồi khó khăn nào cũng sẽ qua và điều tốt đẹp cuối cùng sẽ đến khi người ấy luôn cố gắng và hướng về những điều tốt đẹp. Điều cần làm trước những khó khăn đôi khi chỉ đơn giản là chấp nhận, mỉm cười và lì lợm vượt qua, vậy thôi.
Em biết không, nhà anh ba đời bần nông (không muốn nói là bần cố nông), nhưng các cụ có câu "không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời", tới anh là đời thứ tư.
Anh người Bắc, vào Sài Gòn đã 16 năm, thời trẻ ra trường cũng bôn ba khắp các nẻo đường tổ quốc để thỏa đam mê khám phá, để tìm cho mình một chỗ đứng, sự nghiệp hoặc đơn giản là tìm xem điều gì là ý nghĩa cuộc sống của mình, ròng rã nhiều năm trời... Giờ đây vẫn trẻ và khi vốn sống, kinh nghiệm, trải nghiệm đã đạt đến độ chín, điều mong mỏi lớn nhất chỉ là một gia đình nhỏ ấm áp mà thôi.
Anh không tìm một tình yêu, qua rồi cái thời bồng bột coi tình yêu là tất cả. Giờ đây khi đã va vấp nhiều, anh nhận ra chữ "thương" mới là điều gắn kết mối quan hệ trở nên lâu dài, bền chặt. Anh cũng không đi tìm một cô gái giỏi giang, xinh đẹp vì anh rất tầm thường. Chỉ đơn giản mong cô gái nào đó có thể cảm nhận được qua những câu chữ này và cũng chung mong ước một hạnh phúc bình lặng, để anh thương và thương anh.
Anh sống với mẹ trong căn phòng trọ đơn giản, rộng rãi, ngăn nắp. Bố mất ba năm trước, mẹ đơn giản, hiền lành, cả xóm đều quý. Ngoài 60 tuổi nhưng có lối sống tích cực, sáng nào bà cũng dậy sớm tập yoga, đi bộ thể dục mỗi tối.
Anh có chị gái, đã có gia đình và hiện ở riêng. Xưa còn nhỏ chọi nhau bao nhiêu thì giờ lớn lên thương nhau bấy nhiêu, gia đình hòa thuận, đầm ấm.
Hiện tại của anh: nghỉ công ty cũ gần nửa năm, đang làm việc tự do tại nhà, kết quả chưa rõ ràng nhưng cũng dần ổn. Anh muốn em biết được sự thật về anh, sẽ tiết kiệm thời gian cho cả hai.
Vậy đó, khúc gỗ mục này đã tôi luyện qua từng ấy năm và đang dần trở nên hoàn thiện để trở thành trầm hương một ngày không xa. Em sẽ bước đến và nhận lấy phần thưởng lớn nhất đời mình là khối hương trầm cao 1m68, nặng 65 kg này chứ?
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: anhhao10
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam