Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ sáu, 10/1/2014, 03:06 (GMT+7)

Khúc cua ấn tượng trên đường Hạnh Phúc

Ngoài vẻ khô cằn của sỏi đá cao nguyên, quốc lộ 4C từ thành phố Hà Giang qua Quản Bạ, Yên Minh đến tận Đồng Văn, Mèo Vạc, đặc biệt quyến rũ với những khúc cua tay áo.

Con đường uốn lượn hình chữ S tạo nên nét vẽ mềm mại giữa núi rừng.

Một khúc ngoặt thử tài của các tay lái miền xuôi. Đây là đoạn đèo thuộc địa phận huyện Đồng Văn.

Những con đèo cheo leo, một bên núi đá, một bên là vực sâu. Tài xế chỉ có thể gài số 1 mới có thể tiến lên phía trước.

Khúc cua nhìn từ đồi Vọng Cảnh ở thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ. Ngay tại đây, du khách có thể dừng chân để leo đồi và nhìn ngắm núi Đôi Quản Bạ từ trên cao.

Dường như đường Hạnh Phúc chẳng khi nào thẳng, lúc nào cũng quanh co, uốn khúc, ngay cả con đường dẫn vào Sủng Là, Đồng Văn.

Một khúc cua bất ngờ chênh vênh giữa cao nguyên đá Đồng Văn.

Nhìn từ xa, một đoạn đường trông như con rắn trườn lưng chừng núi, dài típ tắp mà chưa biết điểm dừng.

Những khúc cua mở ra liên tiếp khiến các tay lái lúc nào cũng phải tập trung để xử lý trên đường.

Đoạn đường dẫn lên đèo Mã Pì Lèng.

Con đường như gập đôi lại để mở ra một lối đi khác.

Ngay cả con đường mòn dẫn vào bản cũng uốn lượn hình ziczac, khiến khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

Lối mòn lượn quanh triền núi đá, in dấu bộ hành của đồng bào Mông, Tày, Dao...

Bài và ảnh: Vy An

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net