Thứ ba, 16/4/2024
Thứ ba, 27/9/2016, 15:50 (GMT+7)

Khu đô thị dở dang, trâu bò ở trong biệt thự

Một khu đô thị xây dựng dở dang ở Hà Nội, cỏ dại mọc tràn lan, người dân tận dụng chăn thả đàn trâu hơn 30 con và cho trâu nghỉ trưa trong nhà biệt thự.

Khu đô thị Kim Chung – Di Trạch nằm ở phía Tây Hà Nội, từng được kỳ vọng sẽ là một dự án bất động sản quy mô lớn thành công, nhưng sau nhiều năm vẫn trong trạng thái dang dở.

 

Cỏ dại mọc lan khắp các lối đi trong khu đô thị.

Giai đoạn 2010 - 2011, đất nền khu đô thị Kim Chung – Di Trạch có lúc được rao bán tới 60 – 70 triệu đồng/m2.

Một số hạ tầng của khu đô thị đã được hình thành, như hàng cây, đường nhựa ống nước, quy hoạch chia lô...

Khoảng 7 - 8 dãy nhà liền kề, biệt thự xây thô mọc lên, còn đa số diện tích đất đang bỏ hoang.

Tận dụng các khu đất chưa thi công, cỏ dại mọc um tùm, bà Nguyễn Thị Nghĩa (Hoài Đức, Hà Nội) đã chăn thả đàn trâu hơn 30 con.

Những căn biệt thự, nhà liền kề bỏ hoang được tận dụng làm nơi nghỉ trưa, tránh nóng cho đàn trâu. 

Mỗi con trâu được nuôi trong khu đô thị khoảng một năm thì bán.

"Nuôi trâu theo hình thức chăn thả khiến thịt chắc ngọt, khi bán được giá. Cứ gần Tết, nhiều người đi qua thấy đàn trâu lại vào ngỏ ý mua, có người mua 5 con, có người mua chục con”, bà Nghĩa cho biết.

Sáng sớm bà Nghĩa lùa trâu ra khu đô thị, chiều dong trâu về. Bà cho biết, đầu năm mua trâu nhỏ giá gần 10 triệu đồng, đến cuối năm có thể bán từ 20-25 triệu đồng.

 

Ngọc Thành