From: Phan Cẩm Vịnh
Sent: Friday, November 27, 2009 11:34 AM
Gửi My,
Qua bài viết tâm sự của My, một cô gái còn trẻ mà phải giải quyết một vấn đề gai góc quá, phức tạp quá vì nó liên quan đến hạnh phúc sau này của bạn, của người chồng tương lai và của hai gia đình nội ngoại. Theo tôi được biết có nhiều người cưới nhau về rồi mới yêu nhau, mới hiểu hết nhau và dành cho nhau tất cả.
Về vấn đề của bạn, bạn không yêu người ta, mà vẫn làm như yêu người ta, để gia đình người ta và cả bố mẹ bạn nữa hy vọng hai người sẽ có hạnh phúc bên nhau. Bạn làm như vậy là thật sự sai lầm. Bạn vẫn có thể sửa chữa sai lầm đó bằng cách như sau:
Xem xét lại tại sao bạn lại không yêu người đó. (Do anh ấy xấu trai? Nhà nghèo? Trong tính cách có gì đó không hợp với bạn?). Nếu bạn đã phân tích kỹ rồi thì phải đưa ra quyết định cuối cùng lấy anh ấy hay không?
Nếu anh ấy là một người hoàn hảo, theo suy nghĩ của bạn (đẹp trai, kinh tế ổn định, tính cách tuyệt vời) mà bạn không yêu, thì nên nói lời chia tay sớm, bởi anh ấy không phải là một nửa của bạn.
Chúc bạn thành công trong cuộc sống.
Phan Cẩm Vịnh