Thu nhập chúng tôi chỉ đủ trang trải tiền nhà, sinh hoạt, tiền lãi ngân hàng. Tôi là người khá nóng tính, không gái gú, cờ bạc, không hút thuốc; chỉ khi có anh em, bạn bè thì tôi mới uống rượu tiếp bạn. Cuộc sống của tôi luẩn quẩn với vô vàn khó khăn, làm ăn gặp nhiều sự cản trở. Vợ cũng không thấu hiểu cho tôi.
Hai năm trước, vợ chồng tôi vay ngân hàng để mua xe chạy dịch vụ, rồi vì nhiều vấn đề nên phải bán xe. Giờ vợ chồng con cái phải thuê nhà ở gần khu công nghiệp. Tôi đang nợ ngân hàng gần 200 triệu, thấy bất lực thật sự. Tôi không lười nhác, có thể làm bất cứ việc gì, miễn là ra tiền, nhưng thấy không có gì thay đổi. Tôi bế tắc và khó khăn, muốn buông xuôi tất cả. Tôi thấy mệt mỏi quá. Xin mọi người hãy cho tôi vài lời chia sẻ. Cảm ơn.
Thịnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.