Thi thoảng chúng tôi nhắn tin hỏi thăm nhau, với lại gần nhà nên cũng chạm mặt. Tôi luôn hy vọng có thể quay lại với nhau nên không mở lòng yêu ai được, chỉ yêu mình anh. Tháng trước, không biết lý do gì anh cưới vợ, một người anh không yêu. Tôi đau khổ, dằn vặt và nhớ anh rất nhiều, nghĩ đời mình chắc không thể yêu ai ngoài anh.
Tôi lớn tuổi rồi, bố mẹ mong tôi lập gia đình. Có một người theo tôi cảm nhận là tốt, quan tâm và hay nói chuyện với tôi (người quen của chị họ tôi). Có điều tôi không hề có cảm giác với người ấy, hoặc có thể do tôi chưa quên được người cũ. Anh muốn xác định với tôi, yêu và cưới. Tôi không sẵn sàng, sợ không yêu rồi lấy về lại khổ cả hai. Người ấy nói có thể chờ nhưng tôi không dám chắc mình có thể yêu. Tôi phải làm sao đây?
Huệ
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.