Có lẽ là vì việc con trai đi lạc mất đã tác động đến tính cách mạnh mẽ thường ngày của anh. Triệu Tiểu Lâm đợi anh bình tĩnh trở lại mới đưa cho anh ly trà, cô biết người đàn ông sẽ thấy rất mất mặt nếu thể hiện sự đau khổ và khóc trước một người phụ nữ. Vì thế, tốt nhất là cô không nên an ủi anh, thậm chí còn phải quay mặt đi hướng khác, là bởi vì cô không muốn anh nghĩ rằng cô đồng cảm hay là thương hại anh.
La Gia Kỳ rất cảm kích trước những hành động của bác sĩ tâm lý, anh thấy cô không những là người có chuyên môn giỏi, lại có thể hiểu được tâm lý của người khác. Cô đã không làm tổn hại đến cái tự tôn của người đàn ông trong anh. Trong giây phút ấy, anh thấy rất tin tưởng vị nữ bác sĩ trẻ tuổi, cô sẽ giúp anh vượt qua những ngày đen tối này.
Về phía phòng khám tư vấn tâm lý, bác sĩ tâm lý trước tiên phải tạo được mối quan hệ tốt với bệnh nhân. Sự tin tưởng là một trong những yếu tố quan trọng trong việc tư vấn. Sự tin tưởng giữa người với người hết sức kỳ lạ, có lúc nó chỉ cần một câu nói, một cử chỉ quan tâm, hoặc một chút thấu hiểu cũng đủ để đối phương tin tưởng với mình rồi. Dĩ nhiên thái độ của người bác sĩ tâm lý cũng phải thật chân thành. Triệu Tiểu Lâm dùng chính sự tôn trọng không lời của mình để đón lấy sự tín nhiệm của La Gia Kỳ.
La Gia Kỳ ngồi đó nói: “Chuyện này phải nói là từ 3 năm trước, hồi ấy, tôi và vợ có Duy Duy, khi đó nó 4 tuổi, chúng tôi có những ngày rất vui vẻ và hạnh phúc. Tôi là một trẻ mồ côi, từ nhỏ đã ở trong cô nhi viện, khi còn nhỏ đã ao ước có một gia đình hạnh phúc. Hồi học đại học tôi gặp Châu Nhi, à mà cô ấy là Long Châu Châu, chúng tôi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Từ lần ấy tôi nhủ rằng mình phải mang lại cho cô ấy cuộc sống đẹp đẽ nhất trên thế gian này, cả đời cô ấy sẽ chỉ là niềm vui và hạnh phúc. Tốt nghiệp đại học tôi từ bỏ việc được giữ ở lại trường, ra ngoài tự lập kinh doanh.
“Khi chúng tôi đã ổn định tại thành phố này, có nhà riêng, có xe riêng thì cũng là lúc tôi cưới người phụ nữ mà tôi yêu nhất làm vợ, cuối cùng thì cô ấy đã là vợ của tôi. Cuối cùng thì tôi đã có ngôi nhà hạnh phúc như trong mơ của mình, một năm sau thì chúng tôi có Duy Duy, điều này làm tôi rất hạnh phúc, ngày ngày có thể nhìn thấy hai mẹ con cô ấy chơi đùa trong sân nhà thật tuyệt vời, tôi tự nhủ sẽ mang lại cho họ cuộc sống thật hạnh phúc. Thế nên tôi đã cố gắng làm việc, trời Nam đất Bắc khắp cái đất nước này nơi nào tôi cũng đã từng qua, chỉ muốn làm cho công ty ngày càng mạnh lên, mở rộng thêm, tôi lại không hề nghĩ tới, tôi đã sai, tôi thật sự đã sai rồi. Khi tôi đưa cho Châu Nhi chìa khóa của một căn nhà mới thì cô ấy đã khóc và nói một câu: 'Gia Kỳ, em và Duy Duy không cần một ngôi nhà rộng như vậy mà chỉ cần anh thôi!'.
Đứa con trai 2 tuổi vì ít khi nhìn thấy tôi, đối với tôi nó có chút lạnh lùng. Mỗi lần về nhà muốn ôm con một chút mà cũng khó, nó luôn tìm cách thoát khỏi vòng tay tôi và gọi mẹ. Lúc đó, tôi thấy mình không còn được là một người cha, người chồng nữa.
'Châu Nhi đợi hai năm nữa, khi công ty ổn định hơn, phát triển mạnh, anh sẽ từ bỏ làm ăn, dành hết thời gian cho em và Duy Duy', lúc đó tôi cố ý hôn lên đôi mắt đầy hy vọng của Châu Nhi. .
Châu Nhi càng trầm lặng, cô ấy không muốn nói cười nữa. Con gửi tới trường mẫu giáo rồi thì cô ấy càng khép mình trong nhà, cả ngày chẳng nói một lời. Tôi nghĩ Châu Nhi bị trầm cảm là do nguyên nhân đó. Cô ấy ra đi để lại ngôi nhà rộng, đứa con đang ê a học nói
Lúc biết Châu Nhi tự sát, tôi rất sợ. Tôi ở trong bệnh viện chăm sóc cô ấy đúng ba ngày ba đêm. Tôi không hiểu tại sao cuộc sống của chúng tôi bây giờ đã tốt rồi, cô ấy lại không vui chứ? Cô ấy xuất viện rồi tôi giúp cô ấy đăng ký nơi làm đẹp, học lái xe, cô ấy không đồng ý cũng không phản đối, chỉ cần cô ấy muốn thì đều có thể đi. Từ gương mặt của cô ấy tôi không thấy có chút niềm vui nào hết. Tôi không biết phải làm thế nào mới khiến cho cô ấy vui được. Lúc đó ở công ty cũng có vài việc, tôi có hai cái đầu cũng không làm xuể các việc. Vì thế, một lần khi Châu Nhi nói cô ấy muốn đi du lịch một mình, tôi đưa cho cô ấy một số tiền lớn và yên tâm để cô ấy đi”.
“Anh La, hôm nay chúng ta nói đến đây thôi nha”. Tuy không nỡ làm gián đoạn câu chuyện của anh nhưng thời gian đã quá nửa tiếng rồi, người đến xin tư vấn tiếp theo đã đến rồi. Triệu Tiểu Lâm nhận được thông báo của lễ tân mấy lần rồi, bất đắc dĩ cô mới lấy dũng khí thông báo cho anh biết: “Thành thật xin lỗi, vì lịch công việc nên hiện giờ chúng ta không thể tiếp tục nói chuyện được, nhưng nếu anh đồng ý, ngày mai chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện”.
La Gia Kỳ như chợt bước ra khỏi câu chuyện đời mình, rời xa những hồi ức về vợ. “Tôi hiểu. Thế thì chúng ta hẹn ngày mai vậy, tôi hy vọng có thể kể hết chuyện của mình”. La Gia Kỳ chào một cách lịch sự rồi ra khỏi trung tâm tư vấn tâm lý.
***
Quảng cáo Cỏ Ba Lá có rất nhiều ý nghĩa, lá màu xanh, có ba phần lá tạo thành một lá và tạo thành vòng tròn ở giữa. Cỏ Ba Lá tượng trưng cho hy vọng mới, cho niền tin, cho tình yêu!
Về phần Triệu Tiểu Lâm, cuộc nói chuyện hôm nay là một sự thành công. La Gia Kỳ cuối cùng đã nói hết lòng mình, đã đón nhận bản thân mình. Đây là sự thành công của tư vấn tâm lý và cũng là thành công của Triệu Tiểu Lâm. Trong lòng cô cũng hiểu, nếu không phải vì bị kích động bởi việc con trai đi lạc thì thời gian tư vấn lại như hai lần trước. Cô ghi lại những điểm quan trọng trong cuộc nói chuyện của La Gia Kỳ, điều này cũng để cô nghiên cứu một cách kỹ càng hơn. Con trai đi lạc - Không muốn báo công an - 3 năm trước vợ mất (nguyên nhân trước mắt chưa rõ) - Con trai mắc chứng trầm cảm. Cô dùng bút gạch chân lại mấy dòng quan trọng đó. Cô nhắc nhở bản thân đây là yếu tố quan trọng.
Lái xe quay về công ty, trên đường La Gia Kỳ nhận được điện thoại của Tiểu Thúy, Tiểu Thúy nói vẫn chưa tìm thấy Duy Duy, muốn hỏi có được báo công an không. La Gia Kỳ dứt khoát nói không được báo công an, tiếp tục tìm, qua hai ngày xem tình hình thế nào rồi hãy báo. Tiểu Thúy cúp máy, nghĩ thật không hiểu tại sao ông yêu con vậy mà tại sao lại không muôn báo công an tìm con? Duy Duy là do cô làm lạc mất, cô nhất định phải tìm Duy Duy về. Quả nhiên, cô không thể yên tâm, Tiểu Thúy gạt nước mắt tiếp tục bước tiếp trên con đường dài tìm Duy Duy.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú, nghiêm cấm sao chép với mục đích kinh doanh).