Anh là người có chức vụ, tháo vát, mạnh mẽ. Chúng tôi gặp nhau khi làm việc nhưng không hề có tương tác gì quá sâu sắc. Cuối năm ngoái, khi tôi nghỉ việc ở nơi làm cũ, anh thường xuyên nhắn tin với tôi. Chúng tôi nói với nhau về sự nghiệp, đầu tư, dần dần rủ ra quán cà phê để anh chỉ dạy cho tôi.
Sau gần hai tháng, anh thường xuyên nhắn tin chúc tôi ngủ ngon, nhắn những tin nhắn mập mờ nửa trêu đùa nửa yêu thương. Tôi ngu ngốc và vẫn không có suy nghĩ gì nhiều, tin hoàn toàn vào nhân cách của anh. Tôi đã nghĩ anh có vợ đẹp con xinh, là người học thức, chuẩn mực và hiền lành, người như vậy tôi nghĩ anh sẽ không làm chuyện gì quá giới hạn. Tôi xem anh như người anh cả đáng học hỏi.
Thế rồi chúng tôi dần hẹn đi cà phê nhiều hơn, nói với nhau về nhiều chuyện hơn. Tôi không từ chối lời mời gặp gỡ nào của anh. Rồi một ngày anh đi công tác, hỏi tôi có muốn đi chơi cùng không. Tôi đồng ý và nghĩ mình sẽ thuê phòng riêng. Anh bảo đã sắp xếp cho tôi rồi, tới nơi tôi mới biết đó là một phòng hai giường và lúc đó gần một giờ sáng, khó tìm căn phòng để thuê. Tôi chấp nhận ở cùng. Ngày hôm sau, chúng tôi nhậu ở trong phòng và tôi trao cho anh tất cả những gì mình có.
Tôi không ngừng nghĩ về anh và cảm giác bình yên trong vòng tay ấm áp, vững chắc đó. Lý trí của tôi nhận thức được tội lỗi của mình, nhưng con tim không dừng lại, tâm trí tôi luôn nghĩ về anh, lao tới như một đứa ngốc. Tôi tìm và vào trang cá nhân của vợ anh, đó là người phụ nữ phúc hậu, vui vẻ. Anh chị đã bên nhau 13 năm đầy hạnh phúc và có bé gái xinh xắn. Dò theo dòng thời gian, chị chia sẻ những kỷ niệm bên chồng trong cả thời gian anh bắt đầu quen tôi. Ngày tôi đột ngột yêu cầu anh tới bên mình, trên trang cá nhân của chị đã chia sẻ một buổi hẹn hò của hai người. Ngày đó anh vẫn tới bên tôi, bằng cách nào đó.
Tình yêu của tôi đầy tội lỗi nhưng dần tham lam. Tôi mong muốn có những đứa con với anh, mong được dựa vào anh khi mệt mỏi, muốn được nắm lấy tay anh mỗi ngày. Có lẽ tôi cần được làm cho tỉnh ngộ, hay một sự chỉ lối để dứt ra khỏi tình cảm của mình.
Hoài
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc