Người gửi: Phạm Hải
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Không thể nương tay mãi
Trong những ngày qua, sự việc của em Bùi Minh Trí khiến báo chí tốn khá nhiều giấy mực. Nhưng liệu những người nắm thông tin gián tiếp qua báo trí có thực sự hiểu đúng vấn đề của sự việc hay không - điều đó không thể khẳng định được.
Tôi là một sinh viên ngoại đạo với ngành tin học, cũng như bao người, chỉ nắm được thông tin sơ qua của sự việc qua báo chí. Nhưng cũng có chút hiểu biết dù không nhiều về tin học nên bản thân tôi cũng cố gắng nhìn sự việc một cách thấu đáo theo đúng hướng đi của nó. Về kết luận đúng sai của sự việc xin để cho cơ quan chức năng phán xét, nhưng bản thân tôi theo nhận xét chủ quan thì khẳng định chắc chắn rằng em Trí đã sai, thậm chí có vài điểm sai nghiêm trọng. Mặc dù vậy, theo góc nhìn của một số hacker thì như vậy là chưa nghiêm trọng, và có thể có người cho rằng Trí bị bắt là do "số đen" (xin lỗi đây chỉ là do nhận xét chủ quan của bản thân tôi).
Có nhiều ý kiến trái chiều về hình phạt cho Trí. Đồng ý rằng nên có khoan hồng. Nhưng thiết nghĩ chúng ta có thể nương tay đến bao giờ nữa. Phải chăng mọi người vẫn mong muốn vài lần phát tán virus, vài ngài bộ trưởng bị thay hình, vài trang web chính phủ bị hack nữa, rồi mới ngậm ngùi đưa ra hình phạt xứng đáng. Không thể cứ nhìn mãi vào khía cạnh "tài năng" và "tuổi trẻ bồng bột" để rồi có những hình phạt cảm tính mang tính hình thức. Đúng! Chúng ta thương em khi phạm lỗi lầm. Nhưng những người thi hành luật pháp cũng phải làm tròn trách nhiệm công việc của mình. Chẳng nhẽ luật pháp phải nương nhẹ khi đụng đến "tài năng" và "tuổi trẻ" ư?
Về mặt khác, người đọc tiếp nhận quá nhiều luồng thông tin qua mạng, forums, báo giấy, báo điện tử, tin đồn... thì liệu đâu là thật, đâu là giả? Là người thường xuyên theo dõi thông tin qua báo điện tử với khả năng cập nhật nhanh nhất, đôi lúc tôi phân vân.
Ý kiến của bạn