From: Cao Trong Hau
Sent: Sunday, January 20, 2008 10:06 AM
Subject: Gui toi ban Thu
Thu thân mến,
Anh đọc qua tâm sự của em và anh muốn nói với em một chút thôi nhé! Anh nghĩ anh bạn của em rất yêu em, nhưng lại thêm có cái tính tham lam dục tình nên hay thích đi tìm của lạ. Tất cả những gì anh ấy nói với em là đúng, em là người tuyệt vời nhất trong lòng anh ấy, nhưng tham lam vẫn khiến anh tìm những thứ khác. Anh ấy không biết trân trọng và nâng niu tình yêu của em dành cho anh ấy. Mấy ai có bản lĩnh ấy đâu?
Đơn giản có những người đàn ông như thế bởi vì thuộc tính bản năng khi họ sinh ra như thế, quan trọng là trong cuộc sống có thể rèn luyện cho chính mỗi bản thân người đó biết tĩnh tâm trước cám dỗ, biết suy nghĩ cho người mình yêu, biết lường trước hậu quả của ngày mai, biết suy xét đâu là nhất thời, đâu là mãi mãi thì người đó sẽ mang cho em hạnh phúc hay không thì chính em mới có quyền suy xét.
Khi em xa anh va anh ấy xa em thì hiện tại rất khó vì tình yêu và tất cả những gì với nhau đã rồi, tất cả đều đang rối trí và không biết tìm lối ra phải không?
Em là một cô gái chung thủy đấy, nhưng nếu ai đã làm mất lòng tin của em một lần, dù chỉ một lần thôi thì khó lòng gây dựng lòng tin ấy cho em một lần nữa nên điều này khiến em phải đau khổ. Vì em không biết chắc rằng mình có thể tha thứ cho anh ấy được hay không? Và liệu khi em lấy anh ấy về thì anh ấy có lại như thế nữa hay không? Và khi chuyện đó xảy ra nữa thì liệu em có chịu đựng được nữa hay không? Và em sẽ nghĩ đến một kết cuộc thảm bại trong đời sống vợ chồng nữa đây!
Tất cả đều có thể xảy ra, nếu anh nói rằng em nên chấm dứt với anh ấy thì quá đau lòng cho em và tàn nhẫn với anh ấy vì anh cũng là con trai mà. Nhưng nếu em không chấm dứt chuyện này được thì anh không dám chắc là anh ta sẽ không bao giờ làm thế nữa vì anh ta cũng là một người có đầu óc biết mình muốn gì, nhưng rất tiếc anh ta đang sống theo bản năng.
Anh đã gặp một người con gái như thế rồi, một người con gái đã có gia đình nhưng lại đi tìm những người con trai khác để thỏa mãn nhiều hơn. Nhưng rất tiếc những dạng người con gái ấy không hợp với anh và anh cũng không cần. Anh nói như thế cho em hiểu rằng không chỉ riêng con trai và không chỉ riêng những người đang yêu nhau gặp đâu. Nếu em hỏi anh là "nếu trong trường hợp anh là em và anh là con gái và gặp tình huống tương tự thì anh sẽ xử lý sao đây?".
Trong cuộc sống sự hòa hợp về tình dục thì chưa hẳn đã có tình yêu và trong tình yêu, bước đầu chưa hẳn hòa hợp về tình dục thì chưa hẳn tình yêu không thể không mãi mãi. Nhưng tình yêu mà lấy tình dục làm ván bài lật ngửa, con bài chiến lược để níu kéo tình yêu thì kết quả của nó luôn luôn làm người phụ nữ chịu thiệt thòi và đau khổ.
Em cần phải tĩnh tâm lại suy nghĩ: Bây giờ đàn ông lấy người con gái mình yêu mà không xét đến chữ trinh tiết không còn hiếm nữa đâu. Anh sẽ trả lời câu trả lời của riêng mình cho em biết: Nếu là anh thì anh sẽ chấm dứt từ ngay lúc này và sẽ không bao giờ quay lại. Vì nếu phải sống với người không biết tôn trọng và trân trọng những gì mình đang có thì sau này sẽ dễ dàng phá vỡ nó một lần nữa và nhiều lần nữa. Người sống phụ thuộc vào tình dục nhiều quá thì khó lòng đủ tâm với gia đình.
Với anh thà đau một lần dù rất khó để vượt qua nỗi đau, nhưng nếu biết vượt qua thì mình sẽ có hạnh phúc. Đó là ý kiến của riêng anh nên nó vẫn là ý kiến phiến diện.
Bây giờ em chỉ có thể làm điều duy nhất là em hãy đọc hết tất cả những gì mà bạn đọc khuyên em kết hợp với suy nghĩ hiện tại của em cũng như những suy nghĩ của em xa hơn về tương lai thì chính bản thân em có câu trả lời xác đáng nhất.
Anh mong em có thể vượt qua thời gian khó khăn này nhất, sẽ tìm được con đường đi hợp lý cho mình và không ân hận với những gì mình đã chọn dù hạnh phúc hay đau khổ. Tất cả là cuộc sống của em thì em phải tự nắm lấy nó, không ai hoạch định và có quyết định tốt hơn là chính bản thân em.
Chúc em thành công!