Người gửi: Nguyễn Hữu Truyện
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Không thể chấp nhận việc lấy chồng ngoại sau 5 ngày.
Thứ nhất, việc lấy chồng ngoại qua tuyển chọn là một việc làm không mấy hay ho, tạo một cách nhìn không mấy tốt đẹp về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong con mắt của cộng đồng thế giới. Khi nói đến Singapore, người ta nhớ đến đảo quốc xinh đẹp, sạch sẽ, văn minh, Nói đến Brazil, người ta nghĩ ngay đến một đất nước giỏi về bóng đá, hay nói đến võ thuật, người ta nghĩ ngay đến Trung Quốc... Còn nếu nói đến Việt Nam, tất cả chúng ta đều không muốn người ngoại quốc biết đến Việt Nam bằng sự nổi tiếng không mấy hay ho này.
Thứ hai, việc lấy chồng , kể cả "chồng ngoại" hay "chồng nội", nếu không xuất phát từ tình yêu và không có thời gian tìm hiểu thì thật là quá sức mạo hiểm và liệu tình yêu của họ có được lâu bền? Đó là chưa kể đến chuyện tính khí người chồng của mình thế nào, gia đình phía chồng sẽ đối xử ra sao.... Xét về mặt tâm lý, một khi người ta đã chọn vợ bằng hình thức "tuyển" vợ thì đồng nghĩa với việc người ta đã coi người vợ của mình không phải là "vợ" đúng nghĩa nữa rồi.
Thứ ba là rào cản ngôn ngữ. Tôi được biết là hầu như tất cả cô dâu Việt qua tuyển chọn đều không biết gì về ngôn ngữ, phong tục tập quán và cả luật pháp của đất nước người chồng tương lai đang sống. Số phận của họ sẽ thế nào nếu như lâm vào hoàn cảnh giống như một cô gái Việt Nam xinh đẹp lấy chồng Đài Loan bị bỏ đói suýt chết nếu như cảnh sát không tìm thấy cô bị người chồng vứt ra đường?