Gia đình chồng tôi không hòa thuận. Bà nội ăn riêng và ở riêng dưới phòng gần bếp, phòng không được đẹp nhưng bà nhất quyết xuống ở. Bố mẹ chồng và chồng tôi ở nhà trên, chỉ khi nào nhà có cỗ bà nội mới lên ăn cùng.
Vấn đề tôi đang bế tắc là làm thế nào để con mình được sống trong gia đình hòa hợp, có trên có dưới? Ra ở riêng có phải là giải pháp tốt? Có cách nào thay đổi suy nghĩ, hướng bảo ban cháu của bà nội và bố mẹ chồng không? Làm cách nào để hòa hợp được tư tưởng và lối suy nghĩ trong cách dạy con giữa 3 thế hệ ở chung.
Thời gian tôi ở cữ đã chứng kiến bà nội và mẹ chồng có mâu thuẫn lớn, nói qua nói lại nhau bằng những từ rất khó nghe, hàng xóm phải sang can ngăn và chấm dứt cuộc cãi vã. Khi đó bố chồng ở nhà nhưng không vào can ngăn, cũng không đứng ra giải quyết mà bỏ đi làm luôn. Chứng kiến cảnh đó tôi thực sự rất buồn, trong thâm tâm muốn con mình được sống trong một gia đình đầm ấm, hòa thuận. Tôi cố gắng tìm tòi đọc sách để dạy con theo hướng bảo ban, giải thích nhẹ nhàng, chỉnh và uốn nắn dần dần, không quá nghiêm khắc khiến con sinh tính phản kháng và ngày càng khó bảo, đặc biệt là không dùng bảo lực hay dọa dẫm để con không nhút nhát và sợ sệt.
Bà nội và bố mẹ chồng lại bảo ban cháu theo hướng bạo lực, dọa dẫm, cho rằng phải dọa và đánh thì cháu mới sợ và nghe lời. Dù con chưa bị đòn roi nhưng những lời dọa dẫm đó của mọi người khiến tôi thấy con mình bị bạo lực về tinh thần. Tôi còn chứng kiến cảnh bà và bố mẹ chồng dạy cháu ngoại theo hơi hướng bạo lực, nhìn đau lòng lắm. Bà nội và bố mẹ chồng không sai, chỉ là cách dạy cháu theo tôi thấy không phù hợp. Đỉnh điểm là lúc cho cháu ăn bà dùng dép dọa đánh vào mặt nếu cháu không ăn cơm. Bất cứ khi nào cháu không nghe lời là bố chồng tôi sẵn sàng hăm dọa, còn dùng dao kéo chỉ thẳng mặt cháu để dọa, ném đồ vào người khi cháu chơi gây tiếng ồn lớn. Mẹ chồng tôi cũng hay dọa cháu.
Dạy bảo một đứa trẻ cũng giống như nấu một món ăn, mỗi người cho một gia vị thì món ăn đó không thể nào ngon được, tôi chỉ muốn con được bảo ban theo một chiều và đi theo hướng tích cực, không bạo lực không đòn roi. Tôi chia sẻ chuyện này với chồng, anh không nghe và cho nó là bình thường. Tôi muốn ra ở riêng thì chồng kịch liệt phản đối. Tôi không biết mình cương quyết ra ở riêng hay nghe theo anh ở chung với bố mẹ để báo hiếu?
Hồng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc