Người gửi: Trần Thị Thu Hằng
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: không thể đối xử với những người thân như vậy được
Tôi đã đọc cuốn tự truyện của Lê Vân, và cảm thấy không biết chị Lê Vân muốn tạo scandal với mục đích gì. Tôi nghĩ ở tuổi của chị Lê Vân bây giờ không thể làm một việc thiếu suy nghĩ như vậy, làm đau lòng tất cả người thân của mình chỉ để than vãn hay cố tạo nên sự kiện để đánh bóng bản thân.
Tôi nghĩ chị cũng đã làm mẹ và cuộc đời trải qua nhiều sóng gió nhưng những gì chị học được không phải là lòng vị tha, mà chính là sự cay độc. Đau đớn hơn là làm tổn thương chính người thân của mình. Tôi không nghĩ là những gì diễn ra vào năm chị 3 tuổi lại có thể nhớ rõ như vậy, vào thời đó gia đình nào cũng có khó khăn nên những chuyện chị trải qua cũng rất là bình thường, nhưng chị lại cố tạo nên câu chuyện để trở thành bi kịch. Tôi thật thất vọng khi một nghệ sĩ lớn như chị mà lại có thể hành xử như vậy.