From: Thi Thi
Sent: Monday, August 11, 2008 9:16 PM
Subject: Gui toa soan: Nhan truong hop chi Tho Bong" (Thao Hao)
Gửi bạn đọc, Tram Anh, Huong Do và nhiều người đồng quan điểm,
Đọc bài của Tram Anh thấy hợp lý quá nên tôi viết thêm đôi dòng cùng các bạn. Cách đây cũng gần 10 năm rồi, ngày tôi cầm tấm thiệp cưới đến mời một chị bạn. Chị nổi tiếng là một người được chồng yêu và chiều chuộng hết sức. Trong câu chuyện giữa hai chị em, chị có khuyên tôi một câu: 'Với chồng là một cuộc chiến không bao giờ khoan nhượng nếu em muốn có hạnh phúc lâu dài'. Đến bây giờ tôi thấy câu nói đó vẫn còn đúng!
Các chị xinh đẹp, hiền thục, giỏi giang, yêu chồng, thương con. Vì thế không thể để các ông chồng lấn lướt, trăng hoa bên ngoài, nếu họ thật sự cảm nhận được giá trị gia đình mà người vợ mang lại. Nếu các chị, các anh đã đọc tản văn "Nhân trường hợp chị Thỏ Bông" của Thảo Hảo, các chị sẽ nhận thức hơn được thế mạnh, giá trị của mình, các anh sẽ cần biết phải làm gì để lo giữ lấy hạnh phúc gia đình mình.
Rất đồng ý với Tram Anh, chúng ta không thể hy sinh một cách mù quáng được. Hãy cho họ thấy rằng khi mất các chị rồi, trong lòng họ sẽ chỉ còn nuối tiếc dù người vợ mới có trẻ đẹp hơn các chị nhưng chưa chắc đã thông minh, đằm thắm như các chị. Còn nếu các cô này cũng như các chị thì họ cũng sớm rời bỏ người đàn ông này mà thôi. Thế hệ 8, 9X sau này quyết liệt hơn chúng ta rất nhiều.
Trong trường hợp bất khả kháng là cha mẹ ly hôn, con cái sẽ phải cứng rắn hơn trong cuộc sống. Đó cũng là thử thách để chúng trưởng thành sau này. Tôi tin người như chị Huong có đủ nghị lực để nuôi con trưởng thành, và chúng sẽ biết ơn một người mẹ nghị lực, dạy cho chúng biết giá trị con người.
Tôi thông cảm với nỗi đau của chị. Tôi không dám khuyên chị điều gì vì thái độ của chồng với chị bây giờ mới quan trọng. Hình như bi kịch gia đình là nỗi đau không của riêng ai. Có thể trách tại vì chúng ta quá vị tha, quá nhẫn nhục? Giống như Thảo Hảo viết, các chị cứng rắn thì các chị chẳng có gì để mất cả, chỉ làm chồng cần phải biết giữ các chị mà thôi.