Người gửi: Đặng Hữu Cự
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Về ý kiến của Ông Phạm Công Tham
Trước hết, tôi không hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ông Phạm Công Tham về việc lấy ý kiến người dân là "chỉ mang ý nghĩa tham khảo chứ không có tính chất quyết định". Tôi đồng ý với ông sẽ có nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng nếu như đa số người dân được hỏi đều nói "Không" với phương án tăng giá điện của Bộ Công nghiệp đưa ra thì sao?
Nếu việc lấy ý kiến nhân dân chỉ là hình thức thì cần gì phải mất thì giờ của nhiều người? Nếu như quyết định cuối cùng vẫn cứ kiểu "độc quyền", "độc diễn" của Bộ, của ngành thì thà để dân chúng tôi dành thời giờ làm ăn đặng có tiền mà trả cho ngành khi tăng giá.
Khi người dân nói "Không" là lúc cơ quan có trách nhiệm phải xem xét lại vấn đề một cách có trách nhiệm chứ không chỉ hô hào "lấy dân làm gốc" rồi vẫn cứ ra quyết định đơn phương được. Chắc chắn rằng đại đa số người dân đủ sáng suốt, cân nhắc khi đưa ra ý kiến liên quan đến chi tiêu của bản thân và gia đình cũng như những nghĩa vụ, trách nhiệm đối với công cuộc phát triển của đất nước. Tôi tin chắc rằng người dân sẽ cảm thông với những khó khăn chung và thể hiện trách nhiệm chung của công dân.
Việc thiếu điện là một thực tế. Nhưng liệu đã đủ sức thuyết phục chưa khi tỷ lệ thất thoát do quản lý lỏng lẻo, chưa kể đến những sai phạm gây thất thoát trong ngành... Người đóng thuế còn nhớ mỗi khi khởi công xây dựng một công trình, ngành điện đều nhấn mạnh sẽ giải quyết việc thiếu điện... Nhưng câu trả lời "đến bao giờ" chắc còn chờ lâu nữa.
Việc tập trung ưu tiên vào ngành nào, lĩnh vực nào phải nằm trong tổng thể phát triển của quốc gia. Nếu còn lơi lỏng quản lý, nếu còn thất thoát trong đầu tư, còn tệ tham nhũng thì có nâng giá nữa, đầu tư nữa cũng chẳng giải quyết được tình hình thiếu điện một cách cơ bản.
Tôi tin chắc rằng có thể có một số quan điểm phiến diện như ông nói. Nhưng không thể có chuyện cả triệu người dân nói không mà cơ quan hữu trách lại không xem xét vấn đề một cách thận trọng hơn. Không đáng suy nghĩ hay sao, khi cả triệu người không đồng tình. Nhà nước là của dân, do dân nhưng vì dân hay chưa là còn đợi ở sự công tâm ở những người gánh trọng trách.