Tôi ở miền Trung, theo gia đình vào Sài Gòn lập nghiệp được 13 năm. Ba mẹ tôi nhờ chăm chỉ và tính toán hợp lý với số vốn ít ỏi ở quê đem vào nên đã mua được nhà, có ít tiền tiết kiệm. Tôi rất thương và cảm phục cuộc sống của ba mẹ, luôn phấn đấu để gia đình và con cái có cuộc sống tốt nhất. Giờ ông bà 65 tuổi vẫn hăng say lao động và giúp đỡ con cái.
Vợ chồng tôi có một cô con gái và đang ở cùng nhà ngoại. Tôi có ý định ra thuê riêng nhưng ba mẹ bảo ở chung cho tiết kiệm, buổi tối về ngủ nên không va chạm nhiều. Nhà chồng lại khiến tôi luôn suy nghĩ. Vào 17 năm trước, ông bà từng có nhà to, mặt tiền đường lớn ở Sài Gòn nhưng bán đi để chạy thuốc thang cho bà nội. Sau đó tính mua lại căn nhỏ hơn nhưng chần chừ, cùng với việc học hành của con cái, giúp đỡ anh em, giá nhà đất tăng cao nên đến giờ ba mẹ chồng vẫn không có nhà để ở. Tiền tiết kiệm của ba mẹ chồng tôi không biết còn không nhưng hiện tại cuộc sống không ổn tí nào.
>> Không muốn nhận một tỷ đồng từ bố mẹ chồng
Ông bà ngoài 60 tuổi, thuê một căn nhà nhỏ vừa bán tạp hóa vừa ở, tháng nào không đủ tiền là kêu chồng tôi trả tiền thuê. Ông bà vô lo vô nghĩ, sống ngày nào hay ngày đó, không biết tiết kiệm và lo cho tương lai, tuổi già đang tới. Tôi về nhà không bao giờ thấy ông bà nấu ở nhà, toàn mua đồ ăn sẵn, điện và máy lạnh mở cả ngày lẫn đêm. Tôi không dám ý kiến nhưng tương lai hai vợ chồng sẽ lo cho ông bà. Tôi chia sẻ với chồng, anh chỉ nói kệ, tính ba mẹ vậy rồi không thay đổi được đâu, tới đâu hay tới đó. Ba mẹ chỉ có chồng tôi là con trai, còn một em gái vừa làm vừa học. Tôi thấy việc biết tính toán, tiết kiệm và đi đúng hướng thì cuộc đời sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều khi về già, như nhà chồng giờ là nỗi lo lớn của tôi. Phải làm sao đây?
Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc