Điều đó với tôi chẳng khác nào sự phản bội và làm tôi day dứt. Anh hối lỗi, xin tha thứ, đối xử tốt hơn với tôi. Nhiều lúc tôi suy nghĩ cho anh cơ hội, thế nhưng "một lần bất tín, vạn lần bất tin", những gì anh nói hoàn toàn vô nghĩa.
Có lần vào xem trang cá nhân của vợ cũ anh, tôi thấy họ đăng hình một cuộc sống rất đầy đủ. Bạn bè cô ấy hỏi ba đâu sao mẹ con chụp hình không vậy? Vợ cũ anh nghiễm nhiên trả lời: "Ba ở xa". Tôi thắc mắc vì sao cô ta nói vậy? Nếu nói với con lý do đó có thể hiểu, nhưng với người ngoài lại khác. Nếu là tôi, tôi sẽ im lặng hoặc like thôi, bởi có thể không muốn mọi người biết mình đã ly hôn.
Còn việc tôi bị lừa dối, đến nay trong lòng vẫn gợn sóng, cảm thấy không thể tin tưởng, không chấp nhận, không muốn tha thứ. Làm sao để tha thứ khi trong lòng nghĩ anh là người nói mà không làm được, chỉ nói lý thuyết? Có câu rất hay tôi từng nghe: "Những người nói đạo đức thường sống không ra gì".
Thư
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc