Tôi luôn quan niệm bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người bạn cần gặp, không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ, họ đến giúp ta nhận ra sau tất cả điều gì mới thực sự quan trọng và phù hợp với mình.
Phù hợp không có nghĩa là người ưu tú nhất, đẹp đẽ nhất... Ví như một đôi giày hàng hiệu, thời trang và đắt nhất sẽ chẳng có ý nghĩa nếu như không vừa chân bạn.
Ở độ tuổi mà toàn xã hội giục giã lấy chồng, bản thân tôi lại chẳng thể lấy để cho có. Tôi luôn mong muốn sẽ có người phù hợp với mình, người đàn ông trưởng thành, yêu gia đình.
Trong cuộc đời ai rồi cũng sẽ có một người dành riêng cho mình. Muộn không sợ, chỉ sợ nhầm. Thời điểm đã đúng rồi, còn thiếu anh nữa mà thôi.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hòa
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
