Ngoài ra chúng tôi còn có thêm một mảnh đất thổ cư nhỏ, nội ngoại ở gần bên cách tầm 2 km, thu nhập hai vợ chồng mỗi tháng khoảng 20 triệu, còn nợ 50 triệu người thân. Nói để các bạn hình dung gia đình tôi thuộc diện bình thường, vừa đủ sống, hai vợ chồng đều làm cho doanh nghiệp nhà nước, công việc không áp lực, có khá nhiều thời gian lo cho bản thân và gia đình, tuy nhiên cả hai đều đi làm ca ngày và đêm luân phiên. Giờ tôi không biết có nên sinh bé thứ hai không. Chồng hoàn toàn ủng hộ quyết định của tôi, với anh một hay hai con đều được. Anh có tật xấu là hay nhậu, tuần khoảng 1-3 lần, còn lại anh là người đàn ông có trách nhiệm, yêu thương vợ con. Việc nhà vợ chồng cùng làm, cùng chăm con.
Tám năm cưới, nhìn chung vợ chồng tôi hạnh phúc, yêu thương nhau. Tôi nửa muốn sinh một bé để tập trung chăm sóc bản thân, tập gym làm đẹp, hơn nữa còn muốn thay đổi công việc để tìm việc giờ hành chính. Nếu có con, tôi phải trì hoãn mọi thứ, ít nhất ba năm, nửa muốn sinh vì thấy mình đã 35 tuổi, nếu để vài năm chắc chắn tôi sẽ không sinh thêm và có thể sẽ hối hận khi về già, khi qua tuổi sinh đẻ. Vì vậy đây là khoảng thời gian quyết định. Với mức thu nhập đó của chúng tôi, nếu có hai chỉ đủ sống chứ không dư dả. Tôi muốn hỏi cảm nhận của những gia đình có hai con khác thế nào với một con? Và những người đã lớn tuổi chỉ có một con cảm thấy thế nào? Tôi biết lựa chọn nào cũng phải đánh đổi. Nói thêm là nội ngoại không can thiệp vào chuyện sinh con của chúng tôi. Mẹ ruột không muốn tôi sinh thêm vì sợ vất vả. Bản thân tôi thực sự phân vân quá. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Quỳnh Như
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc