Từ: trong thanh
Đã gửi: 20 Tháng Tư 2011 9:05 SA
Tôi là người đã có con, và cũng đồng ý với nhiều ý kiến rằng sinh con và nhìn nó lớn lên theo thời gian là một điều vô cùng tuyệt vời, một niềm hạnh phúc không gì so sánh được. Nhưng ngoài ra thì cuộc sống cũng còn rất nhiều niềm vui khác, và cách nhìn cách nghĩ của mỗi người là khác nhau. Ta không thể đem những gì mình cho là đúng, là nên, để áp đặt hay khuyên dạy người khác được.
Hồng có thể không có được niềm vui vì có con, nhưng bạn có thể có vô vàn niềm vui, niềm hạnh phúc khác mà người khác không có, hay chưa bao giờ được trải nghiệm. Vì vậy, cũng chẳng nên khẳng định rằng Hồng ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình nếu bạn ấy không muốn sinh con. Cuộc sống là đa dạng, con người chúng ta cũng vậy, điều đúng với 1.000 người chưa chắc đã đúng với 10 người khác.
Nếu tôi là bạn thân của Hồng, tôi sẽ nói: Sinh con và nuôi con là rất vất vả, quả thực thế, nhưng là một trải nghiệm mà phụ nữ không nên bỏ qua. Bản thân tôi từng trách móc mọi người xung quanh rằng sao bấy lâu nay mọi người không nói cho mình biết rằng có con thì tuyệt như thế này, để mình có nó sớm hơn?
Nhưng bạn hoàn toàn có quyền quyết định việc có hay không sinh con, vì mọi quyết định của chúng ta đều có được và mất. Nếu đã lựa chọn, hãy dũng cảm chấp nhận những hệ quả hoặc hệ lụy của nó. Thân mến, chúc bạn suy nghĩ chín chắn và không hối hận về điều mình chọn!