Từ: Ho Hai Ha
Đã gửi: 19 Tháng Tư 2011 12:22 CH
Thân gửi chị Hồng!
Tôi có lẽ cũng bằng tuổi chị nên có đôi chút chia sẻ với chị. Cuộc sống hiện tại tạo nhiều sức ép lên mỗi người, ai cũng cố gắng vươn lên hơn người khác về tiền bạc, về địa vị, về con cái để tìm đến điều mà mọi người luôn mơ ước, đó là hạnh phúc. Quan điểm về hạnh phúc trong mỗi con người và mỗi thời điểm trong đời người thường rất khác nhau, tôi nghĩ là các bạn đồng ý với tôi điều này. Vì vậy, có lẽ câu hỏi về hạnh phúc mãi mãi là câu hỏi khó trả lời với mỗi người.
Có lẽ chị Hồng đã tìm đến hạnh phúc cho riêng mình, điều này khó có thể diễn tả bằng lời vì nó hơi tâm linh một chút, phải không chị? Tôi xin có ý kiến với chị như sau:
Nếu chị đã không muốn có con để có những an lạc chị đang tận hưởng thì chị phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng buông những gì mình đang có bởi những gì chị đang có sẽ dần xa rời mình: ít nhất là chồng chị, bố mẹ chị, anh em chị, bởi họ sẽ rất khó chấp nhận quyết định của chị.
Nếu chị muốn sinh con thì chị phải chuẩn bị tinh thần cho việc đó, việc mệt mỏi đau đớn của sinh đẻ nhưng rất thiêng liêng, chỉ khi chị có chị mới cảm thấy được. Việc phải có trách nhiệm với con của chị về mọi mặt, nếu không làm được điều đó thì chị hãy đừng sinh con.
Tôi cũng giống chị, đã tìm được con đường, chân lý đến an lạc cho mình. Tôi đã có một gia đình, có lúc ấm, có lúc lạnh, nhưng tôi luôn tâm niệm, phải hoàn thành nhiệm vụ của mình trước khi tìm đến cái an lạc như chị đang tận hưởng.