Tôi nghĩ chồng mình không giỏi nhưng cũng đủ tử tế, thế nhưng điều đó dần thay đổi khi càng ngày chồng càng thay đổi. Cách đây mấy năm, khi em chồng mua nhà, hỏi vay tiền, tôi đồng ý luôn mà không chút do dự. Tôi cũng nghĩ anh em lúc nọ lúc kia, đùm bọc nhau khi khó khăn, chẳng đi đâu mà thiệt. Thế mà đến bây giờ anh trai tôi xây nhà, thiếu vài chục triệu, đánh tiếng hỏi thì chồng tôi không muốn cho vay và tìm cách từ chối. Tôi thấy xấu hổ và thất vọng về chồng vô cùng. Trách anh thì anh bảo tiền ngày xưa là của bố mẹ, đến khi em chồng vay lại cũng là điều bình thường. Còn tiền bây giờ là mồ hôi nước mắt của anh, anh sẽ không cho anh trai tôi vay. Tôi biết, nếu người hỏi vay là em chồng thì chắc chắn chồng tôi sẽ cho vay ngay.
Rồi khi em chồng sinh em bé, nhà em ấy ở khá xa, anh nghỉ việc đi thăm mà không nói với tôi một lời. Khi tôi trách, anh lăng mạ tôi bằng những lời vô cùng khiếm nhã. Công việc của tôi đòi hỏi phải về muộn, anh phàn nàn với mọi người rằng đã vất vả kiếm tiền rồi tối về lại phải nấu ăn, chăm con và tắm giặt cho con; trong khi luôn nói tạo điều kiện tốt nhất cho vợ trong sự nghiệp. Tôi không biết đâu là bộ mặt thật của chồng. Từ lúc đó, tình cảm của tôi dành cho chồng chẳng còn, không vì con chắc tôi cũng ly hôn. Tôi phải làm gì lúc này cho hợp lý?
Ánh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc