Này này này là anh gì ơi, anh gì ơi! Ở lại và yêu được không, yêu được không? Nếu anh thấy các điểm em list ra bên dưới mà chúng ta có thể "match" nhau được 50% thì xem như "say yes" với đề nghị của em nha.
Em siêu thích cảm giác ngồi nhìn người đối diện thưởng thứ món ăn mình nấu, thích trồng hoa và đọc sách. Công việc áp lực lắm nên tất nhiên sẽ luôn có vài vụ đi du lịch trong năm để tái tạo năng lượng. Em cũng đi kha khá rồi, nếu anh cũng thích khám phá thì mình cùng luận bàn địa điểm tiếp theo để chinh phục; hay cuối tuần có thể đi bơi; hoặc đánh vài hiệp cầu lông nhé.
Anh có thể ở gần hoặc đang ở xa em hàng mấy vạn trùng dương, nhưng chỉ cần biết rằng em đang hết lòng hết sức chăm sóc bản thân chờ ngày anh xuất hiện. Nếu được, hãy cao hơn em cả nghĩa đen và nghĩa bóng, làm công việc anh thích. Không nên luôn luôn cau mày khắt khe, bảo thủ vì em độc lập, có chính kiến cá nhân. Nếu anh cứ khư khư quan điểm và không chấp nhận lắng nghe, mình sẽ hay cãi nhau lắm, em lại không muốn điều này. Anh đừng hút thuốc nha, uống bia thì em có thể uống cùng anh vài ly nếu anh thích. Chúng ta ở gần hay xa không quan trọng, quan trọng là mỗi người có chấp nhận để đầu tư thời gian, công sức vào công cuộc đẩy lùi chiến dịch chống độc thân này không nha.
Thân ái và quyết thắng.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Ngọc
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ