From: nguyen tra thu
Sent: Wednesday, April 02, 2008 9:24 PM
Subject: Gui Hanh "khi say dan ong..."
Tôi không thể cho bạn lời khuyên nên làm gì, nhưng tôi lại muốn thử trả lời các câu hỏi mà bạn đã đặt ra.
Có phải tất cả đàn ông khi say đều làm như thế?
Không đúng. Tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố như mức độ say, thói quen khi say. Khi đã say có người thích khóc, thich hát, thích ngồi tâm sự, nhưng có người lại chỉ thích ngủ. Những người lối sống lành mạnh và có trách nhiệm cao sẽ càng ít có những hành vi tương tự như thế.
Tôi có nên tiếp tục yêu anh?
Chắc chắn bạn sẽ vẫn yêu anh ấy! Vì bạn đã yêu rồi thì cho dù 10 năm sau khi bạn có một gia đình khác hạnh phúc con tim bạn vẫn sẽ xao xuyến khi gặp lại anh ấy. Yêu và ở bên cạnh là hai điều khác nhau mà.
Liệu anh có tiếp tục làm như thế khi tôi luôn ở bên anh?
Câu này không ai giúp bạn trả lời được vì không ai biết anh ấy là người như thế nào và đang nghĩ gì?
Nhưng bạn thử suy nghĩ theo cách này xem sao. Nếu như bạn có thể thỏa mãn các nhu cầu của anh ấy thì anh ấy cũng không có lý do gì phải vất vả tìm kiếm nơi khác nữa.
Bạn hãy làm gì mà hiện tại khiến bạn thấy vui: ở bên cạnh, nói chuyện với anh ấy hay là ghét và cách xa anh ấy. Cả thế giới chỉ khuyên bạn “Mỉm cười mỗi sáng khi thức dậy” chứ không ai khóc cả. Chuyện buồn đã qua hãy quên đi vì bạn là người hiện đại và độ lượng kia mà.
Bạn đã xem phim Peter Pan bao giờ chưa?