Từ: meo
Đã gửi: 03 Tháng Tư 2012 10:20 CH
Kính gửi anh Thanh, tác giả bài viết “Bất mãn với đàn bà, tôi trở thành đểu giả”!
Tôi là người thường xuyên vào mục Tâm sự để đọc các bài viết của mọi người, và tôi cũng từng đưa tâm sự của mình lên, nhưng đây là lần đầu tiên tôi viết phản hồi lại cho bài tâm sự. Quả thật khi đọc bài viết của anh tôi không biết nên nghĩ anh là con người như thế nào. Vì đàn bà, anh trở nên đểu giả, hay chính con người anh có bản chất đểu giả?
Trong tình yêu không có sự toan tính vụ lợi, nếu như có điều đó thì không phải tình yêu thực sự. Tôi là cô gái lần đầu yêu, yêu hết mình, yêu không tính toán, không vì lý do gì cả. Nhưng người tôi yêu thì lại khác, tôi không có những điều mà họ mong muốn, tôi không đẹp, không giàu có và không có công việc ổn định, chính vì những điều đó mà họ lừa dối tôi.
Tôi cũng đã rất buồn và hụt hẫng, không còn dám tin vào bất cứ người con trai nào nữa, nhìn đâu tôi cũng thấy sự thực dụng, tôi trở nên tự ti trước mọi người. Nhưng giờ đây tôi đã khác, tôi nghĩ đơn giản rằng họ chưa thực sự yêu tôi, họ chưa phải là người cần cho cuộc sống của tôi.
Còn anh, chỉ vì không có được tình yêu chân thành mà anh đối xử với những người con gái khác một cách đểu giả. Khi một người con gái rời xa anh, anh có nghĩ đến lý do nào khác, hay anh chỉ nghĩ vì vật chất. Nếu như anh nói là vì vật chất thì những người con gái đó không xứng đáng với tình yêu của anh. Tại sao sau thất bại anh không đứng dậy để tìm kiếm cho mình một bến đỗ bình yên khác, mà anh lại sống một cuộc sống buông xuôi như vậy?
Anh đã ngoài 30, cái tuổi quá chín chắn để suy nghĩ mọi chuyện, nhưng anh lại suy nghĩ quá trẻ con. Anh không thể so sánh với nhân vật “Hòa Thân” được. Hòa Thân là một người không phải vì hoàn cảnh, không phải bị áp bức, bất công, mà ông ấy chỉ muốn đạt được những gì mình muốn bằng mọi giá, chỉ vì lợi ích cá nhân ông ấy mà thôi.
Tôi viết những dòng này không phải để chỉ trích anh, mà chỉ mong anh sống một cuộc sống khác đi, tốt đẹp hơn, vui vẻ và thoải mái hơn, không tính toán, không oán hận. Hãy học cách tha thứ và chấp nhận. Cuộc sống này không phải tất cả con gái khi yêu đều vị vật chất, anh hãy dừng lại để tìm cho mình một bến đỗ bình yên đi anh. Tôi tin rồi anh sẽ tìm được một người như anh muốn, yêu anh chỉ vì yêu con người anh chứ không yêu những gì anh có. Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc.