From: Tran Nhien
Sent: Thursday, January 03, 2008 2:52 PM
Subject: tam su
Chào bạn!
Bạn đã có quá nhiều lo lắng! Lo lắng mọi người xem bạn như thế nào, lo lắng sự nghịêp bạn trai bạn ra sao, lo lắng bạn thân thấy bạn trên “web đen”, lo lắng mọi nguời nghĩ hành động của bạn là xấu.
Bạn nên nghĩ thoáng hơn vì chuyện gần gũi quan hệ không có gì là xấu cả, bởi đó cũng là nhu cầu của con người thôi. Bất cứ một ai dù địa vị cao hay thấp, người có học hay ít học, ăn mày hay kẻ giàu sang, cả người khuyết tật hay lành lặn đều “có chuyện đó” và có nhu cầu đó. Việc đó không có gì là xấu, chỉ có suy nghĩ của con người là xấu hay không thôi.
Khi bạn đi khách sạn mà sợ bị rình rập bởi những camera của những người thiếu văn hoá thì tốt nhất bạn đừng đi. Mình nghĩ nếu tình yêu của hai bạn thật sự sâu đậm và sẽ đi đến kết hôn thì bạn không nên đoán hay suy nghĩ quá về chuyện ấy. “Chuyện ấy” chỉ quan trọng đối với các “sao” mà thôi, nếu bạn không phải là “sao” thì hãy bỏ lo âu đó đi, vì nó không đáng để bạn phải lo âu.
Còn nếu bạn cứ mang cái gánh nặng mà do bạn quá nặng về lễ giáo thì ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của hai người. Đừng để chuyện không đáng đó thành bức tường ngăn cách bạn nhé.
Thân chào,