From: truong cong huu
Sent: Friday, October 17, 2008 11:30 AM
Subject: Gui toa soan: Re: Y kien chi Truc Quynh
Tôi đã theo dõi tất cả ý kiến của các bạn về vấn đề so sánh đàn ông Việt với đàn ông phương Tây. Ngay từ lần đầu tiên đọc được những dòng chữ của chị, tôi đã cảm thấy rất kỳ quặc vì chị lấy bản thân chồng chị ra so sánh và kết luận với hơn 30% dân số của Việt Nam (tôi đang nói đến những người đàn ông trưởng thành).
Nhưng xét cho cùng thì theo đánh giá của tôi, chị Trúc Quỳnh không phải là đại diện cho một người phụ nữ Việt Nam nên tôi nghĩ vấn đề không đáng cho cánh đàn ông chúng tôi phải quá lo lắng về mình. Tôi nói vậy không có nghĩa để công kích chị. Phụ nữ Việt Nam theo cách nghĩ của tôi, đẹp dịu dàng, đằm thắm và rất khiêm tốn.
Tôi cũng có một người bạn rất thân, cô ấy không có học hành nhiều cao như chị vì cô ấy chỉ học đến cao đẳng. Sau khi tốt nghiệp cô ấy kết hôn với một người Mỹ khá thành công. Anh ấy là một triệu phú. Nhưng cô ấy luôn rất khiêm tốn khi nói về cuộc sống của mình mặc dù tôi biết chồng cô ấy cưng chiều cô ấy nhiều lắm. Nhưng thỉnh thoảng khi hai người gặp vấn đề, anh ấy vẫn gọi và hỏi ý kiến tôi về văn hóa, ứng xử, thói quen và cả tâm lý của người phụ nữ Việt.
Qua chuyện này tôi muốn nói với chị rằng không phải đàn ông Việt đều xấu. Và đứng trước đàn ông phương Tây không phải chúng tôi không có điểm mạnh của mình. Chúng ta đều là người Việt, mang trong mình bản sắc văn hóa Việt, một người phụ nữ Việt có thể cảm nhận được từ ông chồng Việt của mình bằng ánh mắt ấm áp hay cái nắm tay nhẹ nhàng.
Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Pham Kim Son. Khả năng kinh tế cũng là một trở ngại cho cánh đàn ông Việt chúng tôi. Xin thưa với chị nếu kinh tế Việt Nam phát triển sẽ kéo theo rất nhiều vấn đề đi lên trong đó cả ý thức xã hội và cộng đồng.
Tôi tin đàn ông Việt chúng ta không khác đàn ông Nhật hay phương Tây là mấy. Và phụ nữ chúng ta cũng không đổ xô đi tìm kiếm hạnh phúc ở những nơi xa xôi. Nhưng hiện tại các bạn nữ cũng hãy tin rằng trong xã hội khó khăn này, vẫn có không ít đàn ông chân thành, có ý thức và suy nghĩ tiến bộ.
Trân trọng.