From: Anh Dao
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Hanh hay quen chuyen cu di
Hạnh đang đắm chìm trong đau khổ, lạnh nhạt với người yêu để mong thoát khỏi bị phát giác chuyện đã không còn trong trắng nữa ư? Đào nghĩ Hạnh có thể quên nỗi buồn này được rồi đấy. Hãy tự tin, yêu thương anh ấy, quên chuyện mất trinh đi và nhất là tuyệt đối không bao giờ nói đến chuyện ấy, dù là với anh ấy, hoặc bạn gái thân.
Hạnh không có lỗi nếu Hạnh đã có người yêu và sống hết mình với anh ấy. Ai cũng có một quá khứ của mình. Việc yêu thương và hiến dâng không hề xấu nếu thực sự mình yêu thương nhau Hạnh ạ. Hạnh đâu có phải sa ngã, hư hỏng, đàng điếm đâu mà phải ôm mặc cảm. Yêu nhau tha thiết mà không có ham muốn nhau, khao khát dâng hiến cho nhau thì mới là lạ.
Hạnh hãy cho chuyện quá khứ vào quá khứ, coi đó là kỷ niệm một thời tuổi trẻ. Cái gì đã xảy ra không lấy lại được, có muốn hối hận đau khổ cũng không giải quyết được gì. Huống hồ Hạnh không xấu xa, không có lỗi khi yêu thương người tình đầu tiên.
Cái mà Hạnh đau khổ chính là sợ anh người yêu bây giờ không thông cảm, sẽ lấy chuyện này ra nhiếc móc sau này đúng không? Đây chính là điều chắc chắn sẽ xảy ra nếu Hạnh nói chuyện cũ với anh ấy, hoặc với bất cứ người nào kể cả thân thiết nhất. Nếu Hạnh tự tin vào tình yêu hiện tại, vào phẩm chất đẹp của mình, thì Hạnh hãy chôn quá khứ đi và tự tin cưới người yêu mình vào cuối năm nay. Tuyệt đối không kể lể chuyện cũ, đã không làm cho anh ấy yêu mình thêm mà chỉ tự đẩy mình vào tình huống hết sức bất lợi nếu cuộc sống sau này có khó khăn. Đó sẽ là điểm yếu cơ bản để anh ấy nhiếc móc Hạnh, họ hàng con cái nếu biết sẽ không hiểu mẹ mình và coi thường Hạnh đó.
Hạnh sợ nếu không nói, anh ấy sẽ phát hiện ra sau khi cưới phải không? Mình nói thật với Hạnh chính vì ít kinh nghiệm nên Hạnh mới lo sợ như thế. Hầu hết đàn ông không biết vợ mình còn trinh hay không đâu vì người đàn ông sẽ không cảm thấy gì khác đối với bản thân anh ấy. Chỉ có Hạnh sẽ không có máu trinh, nhưng ít người đàn ông nằng nặc đòi xem lắm. Nếu anh ấy là người tỉ mỉ, nhận thấy Hạnh không có biểu hiện trinh tiết, có hỏi thì Hạnh hoàn toàn có thể nhẹ nhàng thoái thác. Một thực tế là rất nhiều phụ nữ không ra máu kể cả khi giao hợp lần đầu, hoặc ra rất ít gần như không thể nhìn thấy. Nếu người yêu Hạnh là người hiểu biết y học thì sẽ không lục vấn Hạnh về chuyện này đâu.
Ngược lại nếu bây giờ Hạnh nói ra từng sống với người yêu cũ, nỗi ghen tuông của đàn ông dù phóng khoáng đến mấy, lại rất dai dẳng ghê gớm. Mình khuyên Hạnh thực sự, nếu muốn tự chủ cuộc sống gia đình của mình, thì hãy tự tin vào cái gì mình có, kể cả khiếm khuyết trên cơ thể, nắm chắc lấy hạnh phúc, và đừng khổ sở vì quá khứ không đảo ngược được nữa nhé. Không phải cái gì cũng thực thà nói hết ra được đâu.
Chúc Hạnh khỏe, chóng làm đám cưới.