From: Duong Tran
Sent: Thursday, March 05, 2009 8:50 AM
Subject: Gui chuyên muc tam su
Tôi là Dương, hiện làm cho một công ty của Việt Nam về thiết bị máy văn phòng.
Tôi cũng là bạn đọc thường xuyên của trang Tâm sự báo VnExpress.net. Theo dõi nhiều ý kiến và tâm sự khác nhau của các bạn xung quanh bài viết "Lần gặp đầu tiên anh đã làm tôi khiếp đảm", của bạn Phương. Tôi xin chia sẻ ý kiến từ cuộc sống thực tế của tôi.
Tôi và người tôi yêu cũng quen nhau như Phương vậy, tuy không qua chuyên mục kết bạn, nhưng cũng nhờ internet. Thật tình cờ mà nick của cô ấy lại ở trong list của tôi và chúng tôi quen nhau từ ấy. Cô ấy tên Hương, chúng tôi đã nói chuyện, chỉ nhắn tin qua yahoo, vì khi đó điện thoại di động không nhiều và rẻ như bây giờ. Và cứ như vậy được hai năm, tôi đã hỏi địa chỉ của cô ấy và thật tình cờ cô ấy lại ở đằng sau khu tôi ở.
Tình yêu đều bắt đầu từ những điều không tưởng và thật bất ngờ Phương à. Chúng tôi vừa đi dạo vừa kể cho nhau nghe những công việc hằng ngày, về việc học tập của tôi và của cô ấy “vì khi đó chúng tôi vẫn đang học đại học”. Thời gian đó tôi thật hạnh phúc vì đã tìm được người con gái mà tôi mong ước.
Tôi vẫn yêu và vẫn tin ở cô ấy, nhưng tôi cũng rất buồn vì tạm thời chưa đến được với nhau. Cô ấy bây giờ không còn ở bên tôi nữa. Cô ấy đã công tác ở một nơi xa tôi 200 km, nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Tôi vẫn động viên cô ấy là hãy cố gắng vì tôi sẽ lên đó và chúng tôi sẽ ở bên nhau. Tôi sẽ thu xếp công việc, cuộc sống và lên đó làm việc để được ở bên cô ấy. Chúng tôi đã xa nhau được 3 năm và chỉ gặp nhau 2 lần trong 3 năm đó.
Tôi sẽ làm tất cả để được bên cô ấy. Tôi nghĩ không phải ai trên mạng cũng đều không tin tưởng. Thiết nghĩ trước khi muốn gặp mặt người nào đó Phương nên nói chuyện với người đó một thời gian đủ để mình có thể tin tưởng. Với ba tháng nói chuyện thì tôi nghĩ đó là khoảng thời gian quá ít để Phương có thể hiểu được một người.
Hãy sống vui vẻ, yêu đời. Tình yêu sẽ đến và hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn trong nay mai.