From: Bảo IT
Sent: Monday, February 25, 2008 9:37 PM
Subject: Gui toa soan: Phan anh:Da so dan ong co quan he tinh duc ngoai hon nhan
Gửi mọi người,
Quan điểm đó chỉ có thể áp dụng cho lối sống phương Tây và những người thích nghiêng theo lối sống ấy.
Trong dòng họ tôi, đã có rất nhiều người thành đạt, nhưng không phải vì vậy mà họ quên đi đạo lý gia đình. Có thể nói, những người phụ nữ về làm dâu trong những gia đình truyền thống gia giáo Việt như gia đình, dòng họ tôi sẽ không được thoải mái lắm trong khoảng thời gian đầu về làm dâu. Nhưng sau này, họ sẽ cảm thấy tự hào và không phải lo sợ chuyện chồng của mình quan hệ bất chính bên ngoài.
Vì sự quan hệ bất chính là sự xúc phạm lớn đối với tổ tông, cũng như bản thân họ cảm thấy đó là một tội lỗi lớn đối với gia đình, không thể tha thứ được. Từ bé, tôi đã sống trong gia đình gia trưởng và nghiêm khắc. Tôi nhớ có một lần, vô tình tò mò xem ảnh mát trên báo thì bị ông nội quất cho một trận. Nhưng chính những đòn roi đó mà bây giờ tôi luôn tự hào vì được sinh ra trong gia đình như vậy.
Ngay cả những người bạn học và đồng nghiệp của tôi cũng vậy. Bạn bè đàn ông với nhau, nhiều khi gặp nói chuyện đùa giỡn vui với những câu chuyện bậy hoặc những câu nói tục tếu. Nhưng có một lần tôi hỏi một thằng bạn bụi nhất chưa có gia đình trong nhóm đồng nghiệp "Cho tôi hỏi thiệt, có bao giờ ông lên giường với em nào chưa vậy?", anh ta nhìn quạu tôi: "mày nghĩ tao là thằng như thế nào mà làm những chuyện đó".
Và tôi có thể dám khẳng định rằng, những người đàn ông được sinh ra trong gia đình có gia giáo, nghiêm khắc về đạo lý Á đông, thì cho dù có thành đạt hay không thì họ luôn hiểu rằng nhân phẩm của họ đã đánh mất nếu như chỉ một lần giải quyết vấn đề sinh lý ở một quán trọ mát mẻ.
Nhưng có một điều, tôi và rất nhiều người cần phải thắc mắc rằng, nếu như lối sống phương Tây chấp nhận người đàn ông được giai quyết sinh lý thì tại sao ở các nước phương Tây, các quan chức luôn làm chuyện đó một cách lén lút, và những chuyện mây gió của họ luôn bị bêu rếu nóng hổi trên báo chí? Chứng tỏ một lý lẽ rằng, ở đâu cũng vậy, trong tâm trí của mỗi con người, không ai hoàn toàn chấp nhận chuyện đó.
Nếu như anh có thể được giải quyết sinh lý, thì anh có thể chấp nhận cho vợ mình được giải quyết sinh lý thoải mái với người khác không? Tất nhiên là không. Nếu có thì theo tôi, đó đúng là một gia đình suy đồi thật sự rồi, vì anh không bao giờ dám công khai cái đạo đức "giải quyết sinh lý" trước mặt con cái anh, họ hàng, bạn bè, và làng xóm xung quanh anh.
Còn nếu anh nghĩ chuyện đó là bình thường của quy luật tự nhiên, thì anh cần phải hiểu rằng đã sống trong cộng đồng xã hội loài người thì ở đó con người không chỉ đơn thuần phát triển về tri thức mà còn đấu tranh để phát triển về đạo đức, nhân phẩm, danh dự và lòng tự trọng. Đạo lý gia đình cũng là một phần tất yếu của quy luật phát triển tự nhiên vốn dĩ ấy.