Từ: Xanh La
Đã gửi: 23 Tháng Bảy 2011 11:10 CH
Chào VnExpress và các bạn độc giả!
Tôi đã theo dõi mục Tâm sự rất lâu nhưng sau khi đọc các bài phản hồi về trường hợp của Ngọc, tôi có vài điều nhắn nhủ tới Ngọc, mong bạn sẽ có quyết định sáng suốt trong trường hợp của mình.
Trước tiên xin giới thiệu một vài nét về tôi để bạn hình dung rõ hơn trường hợp của bạn. Tôi từng có chồng và một cháu gái nhỏ nhưng hiện tại chúng tôi đã ly hôn. Chúng tôi chia tay lý do chủ yếu là chồng tôi thích cặp bồ và thiếu trách nhiệm với con gái. Theo mọi người nhận xét thì tôi là cô gái ưa nhìn, có công ăn việc làm ổn định.
Trong tình yêu tôi không thích sự phản bội, chính vì vậy dù công việc của tôi tiếp xúc nhiều và cũng có nhiều người săn đón nhưng tôi thực sự chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với chồng. Đôi khi, chỉ là một chút cảm xúc tức thì, tôi cũng có chút bối rối trong đầu khi người khác giới quan tâm, ngược lại với chồng của mình. Còn chồng tôi, anh ấy rất đẹp trai, có công ăn việc làm ổn định, nhưng ngược với tôi, anh rất thích cặp bồ.
Anh thường bị các bóng hồng mê hoặc và kết quả là anh bỏ mặc mẹ con tôi để chạy theo một cô gái nào đó. Trong những thời gian đó, anh không quan tâm cả tinh thần và vật chất với tôi và con gái. Tôi đã từng bỏ qua rất nhiều lần sau khi anh quay về xin lỗi nhưng chỉ đến khi con tôi ốm rất nặng, chồng tôi vẫn không quan tâm, bỏ mặc mẹ con tôi ở viện, chính điều đó khiến tôi không thể tha thứ được nữa và chúng tôi đã ly hôn.
Thông qua câu chuyện của tôi và rất nhiều những trường hợp khác đã ly hôn, tôi muốn nói với bạn rằng: chúng tôi là người vợ, người chồng đầu tiên của nhau nhưng vẫn ly hôn. Lý do mỗi gia đình khác nhau nhưng mấu chốt vấn đề không phải chúng tôi là người chồng hoặc vợ hai, ba, hay hơn nữa. Điều đó cho thấy rằng, bạn và bạn trai của bạn có hạnh phúc không là ở chính hai bạn chứ không vì lý do anh ấy đã có con, hoặc từng ly dị vợ.
Như một bạn nào đó đã từng chia đàn ông ly dị vợ làm 3 trường hợp, tôi thấy thực sự đúng, bạn nên cân nhắc và tìm hiểu thật kỹ xem bạn trai của bạn thuộc tuyp người như thế nào. Nếu như anh ấy rơi vào trường hợp giống chồng tôi thì khi ấy bạn cũng cần xem xét.
Hãy xem cách anh ấy đối xử với con, vì một người không tốt với con đẻ của mình thì thật khó chân thành với người phụ nữ khác một cách lâu dài, tất nhiên điều này cũng có thể có ngoại lệ. Tuy nhiên cũng có thể anh ấy thuộc hai trường hợp còn lại.
Thực ra một cặp yêu nhau và một cặp đã cưới nhau đều có điểm chung, ở đây tôi nói theo đa số, là họ đều yêu nhau. Nhưng cặp cưới nhau khác một điều là họ có sự ràng buộc của pháp luật bằng một tờ giấy kết hôn, bởi hai bên gia đình, hoặc có những đứa con.
Trong thực tế thì không phải cứ ai yêu cũng lấy ngay được người đầu tiên, mọi người đa phần từng trải qua sự đổ vỡ của một số mối tình rồi mới kết hôn, điều đó cũng là lẽ bình thường. Vậy thì hà cớ gì các bạn lại nhìn nhận rằng người đàn ông, hoặc người đàn bà ly hôn đồng nghĩa với việc họ xấu. Chúng ta có quyền nhìn nhận, có quyền đưa ra lời khuyên nhưng chúng ta không nên phiến diện.
Ai cũng mưu cầu hạnh phúc, ai cũng muốn một hôn nhân hoàn hảo nhưng họ không tìm được điều đó. Điều này một phần là lỗi của người trong cuộc, có thể do khách quan, thậm chí cũng như một bạn đã nói còn có cả do số phận nữa, và họ buộc phải ly hôn để giải thoát cho nhau.
Đồng ý rằng, lấy một người đã ly hôn và có con sẽ kéo theo một số vấn đề như sự chia sẻ về tiền bạc, con cái.., nhưng theo quan điểm của tôi nếu đã yêu một ai đó, dĩ nhiên là người đó cũng yêu và trân trọng mình thì cũng nên chấp nhận cả khiếm khuyết của họ. Ngọc hãy tự hỏi lòng mình đã thực sự yêu bạn trai chưa, đã chấp nhận được những khiếm khuyết ấy chưa? Điều này chỉ có bạn mới trả lời được, không ai trả lời thay bạn.
Một số ý kiến nói rằng đàn ông khi ly hôn, họ vẫn tơ tưởng và dễ dàng quay lại với người vợ đầu. Theo tôi điều này là có nhưng không phải tất cả. Những người vợ cũ, họ cũng có sự tổn thương và lòng tự trọng tối thiểu. Ngọc hãy nhớ rằng, trước khi đi đến quyết định ly hôn, mỗi người mà cụ thể ở đây là tôi đều phải suy nghĩ rất kỹ và chín chắn.
Đặt địa vị ở đây là tôi, tôi cực kỳ thương con gái, cũng chính vì lý do đó nên tôi đã dẹp bỏ đi sự tổn thương và tha thứ cho chồng rất nhiều lần nhưng mọi thứ đều có ngưỡng. Khi đã đến một điểm nhất định mà đặc biệt khi đã ly hôn, tôi nghĩ không chỉ tôi mà nhiều phụ nữ khác sẽ không bao giờ chấp nhận những điều vớt vát muộn màng đó nữa, ngược lại những người đàn ông cũng vậy. Vì vậy Ngọc hãy yên tâm nếu thực sự nhận thấy tình cảm của bạn trai với mình.
Ngay cả chồng tôi, thời gian trước tôi cũng từng giận anh ấy nhưng có đôi lúc tôi nghĩ lại: Có thể mình chưa yêu và đủ lượng thứ anh ấy tới mức để anh tỉnh ngộ, cũng có thể mình không phải là tuýp người anh cần nên anh phải đi tìm người khác. Và chưa chắc với người mới anh ấy đã làm những điều như với tôi và con tôi.
Đánh giá một con người thật khó, bên cạnh một số ít đàn ông, phụ nữ chưa tốt cũng còn rất nhiều những người tốt, sống bằng trái tim và sự chân thành. Tôi tin xung quanh chúng ta có rất nhiều những con người như vậy. Chúc bạn sáng suốt và hạnh phúc.