From: giacmo _cothat
To: vne-tamsu
Sent: Monday, January 23, 2006 6:17 PM
Subject: Gui Thu!
Chị Thu mến!
Em năm nay 23 tuổi. Với độ tuổi này, nhiều bạn trẻ vẫn còn sức sống để có thể học, yêu gia đình lẫn tình yêu của chính mình. Nhưng em lại không có chị à. Khi đọc được hoàn cảnh của chị, em thấy xót xa. Mỗi người có một hoàn cảnh, không một ai giống ai cả. Nhưng cái chính là bản thân mỗi người trong hoàn cảnh đó cảm nhận thế nào, sống thế nào với cuộc sống đó. Hiện tại của em thì không khá hơn chị là bao.
Gia đình em nhiều lần làm ăn thất bại chị à. Ba mẹ em luôn cãi vã nhau, nhiều lần lôi nhau ra tòa để tự giải thoát cho cuộc hôn nhân không hạnh phúc của ba mẹ em. Nhưng họ vẫn sống với nhau, sống mà cứ ngày này qua ngày khác lại cãi nhau, ngày này qua ngày khác ba em nhậu say xỉn về kiếm chuyện, có khi đánh mẹ em. Mẹ em thì quần quật để kiếm tiền cho tụi em ăn học (em và một em trai học lớp 9), tóc mẹ em bạc sớm với thời gian.
Em thì không được như chị. Em hiện đang đi học đại học, nhưng không có điều kiện để có thể học anh văn, đa phần em tự học và tự coi sách từ nhà sách mà ra chị à. Em trai em cũng thế, đôi khi em trai em đi mượn sách của bạn nó về học. Nhiều khi nhìn em trai em học sách của bạn, em đau lắm chị à. Em hy vọng sau này em có thể trưởng thành hơn trong suy nghĩ, trưởng thành trong công việc để có thể là chỗ dựa của em trai em, của ba mẹ em.
Em thấy chị là người được hạnh phúc hơn người khác đấy chị à. Ba chị dù có vợ sau nhưng vẫn quan tâm, chăm sóc chị. Em thấy chị là người có kiến thức, có khả năng xét đoán lẫn luôn tự tin vào bản thân mình, nhưng sao chị lại không tự tin trong tình yêu. Không phải ai cũng như những người chị đã gặp đâu. Em tin vào chữ "duyên số". Chị cũng nên tin đi chị à. Em đồng ý rằng nhìn hoàn cảnh xung quanh của một người, người ta có thể đánh giá được con người. Nhưng người khác đánh giá dựa trên cách cư xử, cách sống của mình trong môi trường đó.
Người già thường nói, "cây độc sanh trái đắng", nhưng chị không đắng thì vẫn có người muốn "ăn". Chị hãy tin rằng tình yêu sẽ luôn đến với ai có tấm lòng chân thật. Dù hoàn cảnh chị có thấp kém, dù cuộc sống chị không môn đăng hộ đối, nhưng chị vẫn là chị. Em nghĩ bây giờ không hiếm người yêu bằng tình yêu hơn là yêu từ hai chữ "tiền bạc". Em luôn mặc cảm với hoàn cảnh của em, nhưng em không bao giờ thiếu tự tin vào tình yêu và cuộc sống. Em chỉ tạo cho em một phong cách khác người, một chút lạnh lùng. Hãy tin vào cuộc sống và bản thân của chị, rồi sẽ có người đến với chị bằng trái tim chị à.
Chúc chị vui!