From:Thanh Nhã
Sent: Thursday, December 09, 2010 8:46 AM
Chị Thu thân mến!
Em là người trẻ tuổi, học đại học trong nước, thạc sĩ nước ngoài, đáng ra phải khuyên chị những điều ngược lại. Nhưng thực tế chuyện hôn nhân của em khiến em khuyên chị nên hết sức cân nhắc chuyện không hợp tuổi. Cách đây 2 năm em gặp một người, có thể nói là tình yêu sét đánh, mọi thứ diễn ra chóng vánh đến bất ngờ, chỉ nhìn thấy nhau đã hiểu là có duyên phận.
Quen nhau đến ngày thứ 11 thì anh ấy và em đã về gặp gia đình em xin phép xây dựng gia đình. Anh ấy là một người tốt, em cũng là một người chân thành, nhưng mẹ em đi xem tuổi thì kết quả rất xấu, nếu cố tình lấy nhau thì sau này hại đến sức khoẻ cả hai. Hai đứa em cũng quyết không để những điều đó làm ảnh hưởng đến chuyện hôn nhân của mình, nên nhất quyết tiến hành.
Anh ấy rút kinh nghiệm từ phía gia đình em nên nói mẹ anh ấy đi xem ngày cưới thôi, không phải xem gì khác, hợp hay không là ở mình. Khi chuẩn bị cưới cũng là lúc em phát hiện bệnh, tuy không nguy hại đến sức khoẻ ngay nhưng là bệnh mãn tính, không chữa được và phải giữ gìn rất kỹ, hiện tại hàng ngày vẫn phải uống thuốc rất tốn kém.
Tất nhiên số mệnh là thế, không thể đổ tại ai cả, nhưng sống chung với nhau mới thấy lời tiên đoán là đúng. Có nhiều điều mà khi tĩnh tâm lại em phải công nhận giá như ngày đó em nghe lời gia đình. Bọn em ly hôn sau 4 tháng, để lại trong nhau rất nhiều nỗi buồn và sự bàng hoàng.
Tuy giờ cuộc đời đã sang trang mới, em đã quay về với mối tình bền lâu trước đó và hoàn toàn nhận được sự bao dung chia sẻ của người chồng hiện tại, một người hoàn toàn hợp với em về nhiều điểm. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, em đã hiểu được rất nhiều bài học để trân trọng giá trị tốt đẹp của cuộc sống hiện tại.
Có thể mình đủ can đảm để vượt qua những điều tiên đoán, nhưng cuộc đời còn quá nhiều cơ duyên khác, và rằng không ai nắm tay được thâu ngày suốt sáng. Làm sao mình biết được người bạn đời ấy có thay đổi khi thực sự về ở một nhà với nhau không? Em khuyên chị nên cân nhắc để có cuộc sống hạnh phúc mà tất cả chúng ta đều xứng đáng được nhận.