Người gửi: Trần Tố Lâm
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Trao đổi ý kiến về NKVA phần 2
Chào bạn Ninh
Tôi chia sẻ với suy nghĩ của bạn. Tuy nhiên, ai trong chúng ta cũng đều có cách nhìn và quan điểm riêng trước vấn đề và sự kiện nào đó. Giống như với một món ăn, với người này thì ngon nhưng người kia lại không ngon, bởi mỗi người có khẩu vị riêng.
Bạn nói bây giờ tuổi teen năng động và rất thông minh, khác xa với thời bị áp đặt trong suy nghĩ và hành động, nói thế là không đúng rồi bạn ạ. Có thời nào mà con người bị áp đặt trong suy nghĩ và hành động đâu, có thể chỉ trong thời phong kiến thôi. Mỗi con người từ thuở bé đến khi trưởng thành đều được sống và học tập trong môi trường gia đình, nhà trường và xã hội lành mạnh, được tự do phát huy khả năng học tập. Tất nhiên cũng có một số bạn không may mắn khi sinh ra trong gia đình không có môi trường giáo dục đầy đủ, thiệt thòi về tình cảm và vật chất hoặc tự ti nên mới có cảm giác bị áp đặt thôi.
Nhật ký Vàng Anh là một chương trình đáng xem, nhất là với các bậc phụ huynh vì như bạn nói, xem để hiểu tâm sinh lý con em mình. Tuy nhiên điều quan trọng là xem cái gì, và phải hiểu được thông điệp của phim để nhân rộng tính hướng thiện cho lứa tuổi học sinh. Trong bối cảnh xã hội phát triển, đời sống kinh tế và tinh thần của mọi người đều tăng lên, tất nhiên kéo theo đó là mặt trái khôn lường mà nhiều khi nạn nhân chính là các em. Vì thế tính định hướng của những chương trình như Nhật ký Vàng Anh rất quan trọng.
Việc các em được bộc lộ cảm xúc, tính cách là điều tất yếu, nhưng không vì thế mà chúng ta cứ đưa vào chương trình những hình thái bộc lộ tự do thái quá, nhiều khi vượt quá giới hạn và chuẩn mực về tính thuần khiết tuổi học trò.
Trên đây chỉ là những ý kiến cá nhân của tôi, như một cuộc trò chuyện cởi mở với các bạn. Như tôi đã nói mỗi chúng ta đều có cách nhìn nhận và quan điểm riêng. Hy vọng tất cả đều tốt đẹp lên.