Từ: Ngoc Bich
Đã gửi: 04 Tháng Năm 2012 12:08 CH
Chào em Hồng!
Đọc bài của em, chị thấy rất muốn chia sẻ với em mấy ý kiến cá nhân để em xem xét thế này:
Việc tình cảm mẫu tử với thai nhi mới 6 tuần tuổi hiện nay của em chị nghĩ cũng là vấn đề tâm lý bình thường của những người phụ nữ mang thai thôi và nhất là của những người giàu tình cảm thì càng ủy mị hơn. Tuy nhiên, theo chị việc mang thai lần này hoàn toàn ngoài ý muốn của cả hai người: cả em và bạn trai em. Hơn nữa em bé ra đời sẽ mang lại rất nhiều khó khăn cho tương lai và hạnh phúc sau này của cả em, bạn trai em và của chính em bé đó nữa.
Với em thì chị thấy em đã nhìn ra vấn đề đó rất rõ ràng và nhận thấy là không hề có cuộc sống đảm bảo cho em và bé sau này. Em lại còn rất trẻ, nếu sống và ở vậy như thế, chỉ để làm tất cả các trách nhiệm với hai đứa con đều không cha thì chị thấy vô cùng nặng nề và thiệt thòi cho em. Bản thân em phải cảm thấy ổn định về tâm lý, sống tốt thì mới mong mang đến cho con hạnh phúc được.
Trẻ con ngày nay phải chịu sức ép rất lớn về năng lực cạnh tranh để sau này, khi rời khỏi vòng tay của gia đình và nhà trường có cơ hội tìm công ăn việc làm đủ tốt để đảm bảo hạnh phúc cho gia đình tương lai. Vì vậy phải xem xét việc sinh con đồng hành với năng lực về tài chính để đảm bảo cho các bé có đầy đủ sự đầu tư để phát triển càng toàn diện bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu.
Chính vì thế, em cứ nhìn đi, ở các nước giàu có, chế độ phúc lợi an sinh lớn, đặc biệt các chế độ cho bà mẹ và trẻ em lớn nữa nhưng người dân họ đẻ rất ít. Lý do không chỉ vì họ ngại đẻ dâu em ạ, vấn đề là nếu đã đẻ con ra thì người làm cha, mẹ cần phải có trách nhiệm cho con trẻ được hưởng hạnh phúc được an học, đầy đủ, vui chơi đầy đủ cho bằng chúng bằng bạn.
Nếu cha mẹ không đủ năng lực tài chính thì đứa trẻ rất thiệt thòi, trừ những đứa trẻ có ý chí mạnh mẽ và tư chất tốt ra thì đa số trẻ khác, theo quan sát của các nhân chị, sẽ kém cạnh tranh trong cuộc sống mai sau so với những trẻ con nhà khá giả, nhất là những cháu được gia đình đầu tư đi du học nước ngoài. Mặt trái của kinh tế thị trường là sự phân hóa giàu nghèo gay gắt, người nghèo sẽ khó có cơ hội vươn lên do cái khó cứ bó cái khôn mãi và ngày càng bị đẩy xa hơn trong giai tầng xã hội.
Một trong những nguyên nhân mà đất nước chúng ta bị hạn chế năng lực cạnh tranh so với thế giới chính là do nguồn tài nguyên về con người của chúng ta còn rất khiêm tốn vè năng lực cạnh tranh so với thế giới. Nguyên nhân cơ bản và đã được thừa nhận là mức độ đầu tư cho giáo dục, y tế là tương đối thấp so với thế giới.
Chính vì thế, người lao động Việt Nam đã thấp, bé, hạn chế về thể lực hơn các nước phát triển và hạn chế cả về trình độ đào tạo so với họ. Khoảng cách này sẽ ngày càng rộng và tạo ra những bất lợi không hề nhỏ nếu các gia đình Việt Nam chúng ta cứ nghĩ một cách đơn giản hóa quá về việc sinh con, nhất là ở khu vực ngoại thành như thế này: "Trời sinh voi, trời sinh cỏ".
Nói như vậy có lẽ hơi rộng quá với vấn đề cá nhân của riêng em Hồng, nhưng các bà mẹ Việt Nam thời đại mới cũng nên nghĩ về điều này: gắn chặt năng lực tài chính với việc sinh thêm em bé là rất cần thiết cho không chỉ gia đình của chính họ mà cho lợi ích quốc gia nữa em à.
Việc thứ hai liên quan đến tình cảm: chị nghĩ là bạn trai em- người yêu cũ trước đây, chắc anh ấy cũng đã cho em hiểu rõ lựa chọn của anh ấy sau này sẽ là không cùng em lập gia đình. Do vậy, việc em sinh em bé chỉ làm cho anh ấy khó xử và rắc rối thêm cuộc sống thôi. Em nghĩ mà xem, với đàn ông họ rất logic về tình cảm và lý trí: nếu chỉ vì vài giây phút thăng hoa trên giường với bạn gái mà phải nhận trách nhiệm cả đời với con ngoài ý muốn và có thể cả cháu (con của em bé) sau này thì họ không hề sung sướng chút nào.
Viễn cảnh sau này có những lúc bé đau, ốm sức em không kham nổi phải nhờ đến anh ấy, anh ấy thờ ơ hoặc làm một cách miễn cưỡng thì cũng thật đau lòng cho hai mẹ con em, tại sao mình cố phải phiền đến anh ấy trong khi anh ấy từng là người em yêu quý? Sinh con cho người đàn ông mà họ không hề mong đợi chẳng phải là việc làm không nên và ảnh hưởng một cách rất hiện hữu cả đến em bé mà em đang nuôi từ người chồng trước sao?
Lẽ ra bé có thể được mẹ chăm sóc tốt hơn, cho đi học thêm năng khiếu này nọ, dù sao bé đã được làm người rồi thì cũng nên cho bé hạnh phúc tối đa mà em có thể đem lại chứ. Chị chưa nói là tiếng ác ngoài đời, họ sẽ nói là em thấy anh bác sỹ kia đẹp trai nên em muốn trói. Rồi gia đình anh ấy biết chuyện cũng có thể đến gặp em để gây sức ép em phải bỏ thai ngoài ý muốn này đi. Đấy là một câu chuyện rất đau lòng và có thể kéo dài sự đau khổ cho nhiều người, trong đó có các bậc sinh thành ra em nữa đấy Hồng ạ.
Tóm lại với cá nhân em chị xin có ý kiến thế này: hãy dũng cảm giải thoát cho tất cả và trên hết là để đảm bảo hạnh phúc sau này cho em và hãy làm việc đó càng sớm càng tốt. Cũng cố gắng kìm chế tình cảm và dứt điểm với anh bạn trai cũ này đi vì anh ấy có con đường rất rõ ràng rồi, nơi đó không có chỗ cho hai mẹ con em đâu, đừng tự làm khổ em và tất cả mọi người khác mà em yêu thương bằng việc làm không tỉnh táo là sinh ra đứa bé này.
Xin chào em Hồng và trân trọng cảm ơn chuyên mục nếu đăng bài chia sẻ của tôi.